Quảng Cáo
0943778078
Chủ nhật, 3/5/2026, 23:26 (GMT+7)
Man Utd thắng Liverpool 3-2 trên sân Old Trafford ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, đảm bảo trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng.
*Tiếp tục cập nhật
Ngay từ đầu trận, bầu không khí đã mang đậm chất derby nước Anh. Hai bài hát quen thuộc This Is The One và Take Me Home, Country Roads vang lên khi cầu thủ Man Utd bước ra sân.
Phút thứ sáu, Old Trafford mở hội. Từ quả phạt góc của Mbeumo, Andrew Robertson đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát. Cunha đón bóng ở rìa cấm địa, sút lần đầu bị chặn lại nhưng vẫn kịp đá bồi bằng chân trái. Bóng đổi hướng sau khi chạm Alexis Mac Allister rồi bay vào góc xa khiến Freddie Woodman bó tay.
Đây là bàn sân nhà sớm nhất của Man Utd vào lưới Liverpool tại Ngoại hạng Anh kể từ pha lập công của Ruud van Nistelrooy tháng 4/2003. "Mọi thứ quá dễ dàng với Man Utd. Họ xuyên thủng Liverpool bằng các pha chạy chỗ quanh cấm địa", cựu hậu vệ chủ nhà Gary Neville bình luận trên Sky Sports.
Liverpool giữ bóng nhiều hơn sau bàn thua, nhưng gần như vô hại. Đội khách thiếu Mohamed Salah, Alexander Isak và Hugo Ekitike vì chấn thương, nên hàng công mất hẳn tốc độ lẫn khả năng xuyên phá. Cựu hậu vệ đội khách Jamie Carragher chê Liverpool "đá như bóng đá phủi năm người", còn Roy Keane nặng lời hơn ở cuối hiệp một: "Liverpool trông như sợ chết khiếp. Họ giống chỉ đá năm người, mà còn là đội đá tệ".
Phút 14, Man Utd nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống gây tranh cãi. Mac Allister chuyền hỏng ở giữa sân, tạo điều kiện để chủ nhà phản công. Sesko đầu tiên bị đẩy ngã trong pha đối mặt, nhưng Man Utd nhanh chóng đoạt lại bóng. Luke Shaw tạt từ trái vào, để Fernandes đánh đầu chuyền ngang. Thủ môn Woodman đẩy bóng trúng người Sesko rồi đưa bóng từ từ đi qua vạch vôi.
Bàn thắng có phần may mắn của Sesko. Ảnh: Reuters
VAR vào cuộc vì nghi ngờ bóng chạm tay tiền đạo Slovenia. Sau vài phút kiểm tra, trọng tài Darren England công nhận bàn thắng do không có góc quay đủ rõ để kết luận Sesko dùng tay chơi bóng. Báo Anh Guardian mô tả rằng "móng tay của Sesko có lẽ đã chạm bóng".
Sesko đánh dấu bàn thắng 11 tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó chín bàn đến từ đầu năm 2026. Thống kê khác cũng cho thấy Man Utd chưa thua trận nào ở Ngoại hạng mùa này khi ghi bàn trước, còn Liverpool mới chỉ một lần thắng ngược.
Một chi tiết đáng chú ý khác là Fernandes không được tính kiến tạo ở bàn của Sesko do Woodman chạm bóng cuối trước khi bóng bật vào tiền đạo Man Utd. Điều đó khiến thủ quân chủ nhà vẫn dừng ở 19 kiến tạo Ngoại hạng Anh mùa này, kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một lần dọn cỗ.
Sau hiệp một, Telegraph nhận định Man Utd "đang đùa giỡn với đại kình địch", còn Guardian mô tả màn trình diễn của Liverpool là "dưới mức tối thiểu". Athletic thì viết: "Liverpool là kẻ thù lớn nhất của chính họ. Hàng thủ của họ là một mớ hỗn độn".
Với lợi thế hai bàn cùng thống kê bất bại trong 139 trận Ngoại hạng Anh khi dẫn từ hai bàn trở lên, Man Utd kiểm soát hoàn toàn thế trận hiệp một. Tuy nhiên, hiệp hai lại diễn ra theo kịch bản khác.
Tình huống Dominik Szoboszlai rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Liverpool. Ảnh: PA
Xuân Bình








