Quảng Cáo
0943778078
Em biết ở một nơi nào đó, anh cũng đang sống thật tử tế để chờ ngày bước vào cuộc đời em.
Chiều nay, em ghé qua một góc công viên sau buổi gặp đối tác. Giữa những thanh âm ồn ã của phố thị lúc tan tầm, em bị thu hút bởi hai cụ già tóc đã đổi màu. Cụ ông chậm rãi bước, tay ôm túi rau hay trái cây gì đó (em bị cận nên không nhìn rõ lắm), cụ bà đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉnh lại vành mũ cho cụ ông. Họ đi bên nhau thong thả, cười nói, như thể dòng chảy vội vã của thời gian ngoài kia chẳng thể chạm tới thế giới riêng của hai người. Khoảnh khắc ấy, em bỗng nghĩ về chúng mình của vài chục năm sau.
Thế giới này thay đổi nhanh quá, người ta dễ dàng gặp nhau rồi cũng dễ dàng rời đi. Nhưng cái tình già bình dị chiều nay làm em tin vào sự bền bỉ của những điều chân thành. Tình yêu đích thực có lẽ không nằm ở những lời thề hẹn lớn lao, mà ẩn hiện trong những thói quen rất nhỏ, trong sự kiên nhẫn mà hai người dành cho nhau qua năm tháng.
Đi qua vài mối tình, em từng tưởng gặp được anh nhưng chẳng phải. Em tự hỏi, khi tóc đã phai màu và chân đã mỏi, liệu mình có là người nắm tay nhau bước qua những buổi chiều bình lặng như thế?
Em cứ ngồi nhìn họ đi khuất, biết lòng mình luôn mong mỏi sự đủ đầy như vậy. Và em biết, ở một nơi nào đó, anh cũng đang sống thật tử tế để chờ ngày bước vào cuộc đời em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ








