Khỉ hoang 'đại náo' khu dân cư Đà Nẵng, tấn công người và vật nuôi

1 hour ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Một con khỉ nặng khoảng 13 - 14 kg liên tục xuất hiện tại khu dân cư ở phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), leo lên mái nhà, lục tìm thức ăn, thậm chí tấn công người và vật nuôi khiến người dân lo lắng.

Ngày 11.8, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), cho biết những ngày qua xuất hiện một số con khỉ tại khu dân cư trên địa bàn phường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm phối hợp Phòng Kinh tế của phường đã đến hiện trường làm việc, hướng dẫn và cảnh báo người dân về việc bảo đảm an toàn khi phát hiện khỉ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc kích động khỉ. Khi phát hiện con vật, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để có phương án xử lý phù hợp.

Khỉ hoang 'đại náo' khu dân cư Đà Nẵng, người dân bị tấn công- Ảnh 1.

Khỉ hoang "đại náo" khu dân cư Đà Nẵng

ẢNH: T.T

Bà Hằng cho hay hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, tìm cách tiếp cận và đưa khỉ ra khỏi khu dân cư, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng.

Theo người dân ở khối phố Vĩnh Điện (phường Điện Bàn), khoảng nửa tháng qua, nhiều người bắt gặp 1 - 2 con khỉ hoang xuất hiện quanh khu dân cư. Trong đó, một con khá lớn, nặng khoảng 13 - 14 kg; con còn lại nhỏ hơn, khoảng 7 - 8 kg.

Con khỉ lớn thường di chuyển qua nhiều khu dân cư, chủ yếu xuất hiện vào sáng sớm. Nó leo trèo trên mái nhà, cây cối, di chuyển dọc khu vực ven sông và tìm thức ăn trong nhà dân. Một số người dân cho biết con khỉ khá dạn, thậm chí xuống khu dân cư để xin ăn. Khi được cho chuối, bánh mì hoặc thức ăn khác, con vật ngồi ăn rồi tiếp tục di chuyển.

Đáng lo ngại, một số người dân cho biết con khỉ lớn đã có biểu hiện hung dữ và tấn công người, vật nuôi.

Chị Nguyễn Thị Tươi (ở khối phố Vĩnh Điện) kể cách đây vài ngày, khi đang cho gà ăn phía sau nhà, chị bất ngờ bị một con khỉ lớn từ trên cây nhảy xuống chụp lấy chân.

Quá hoảng sợ, chị bỏ chạy nhưng bị con vật đuổi theo. Trong lúc chạy, chị té ngã khiến tay phải bị thương, phần hông bị trầy xước.

Sau đó, con khỉ quay lại vồ đàn gà, vịt mà gia đình chị đang nuôi. Đàn vịt khoảng 10 con nay chỉ còn một con, trong khi đàn gà vài chục con cũng bị hao hụt.

Theo chị Tươi, con khỉ đã xuất hiện quanh nhà khoảng nửa tháng nay. Ban ngày, nó thường quanh quẩn ở khu vực bờ sông phía sau nhà rồi tìm đường vào khu dân cư. Thông qua camera, chị nhiều lần phát hiện con khỉ hoang vào quán, tự mở thùng đồ, lục lọi và xé thức ăn. Những ngày trước kiểm lâm đến tìm cách bắt nhưng không thành công.

Những ngày gần đây, chị Tươi phải tạm ngừng mở quán vì lo sợ khỉ hoang bất ngờ tấn công khi chỉ có một mình.

Read Entire Article