Quảng Cáo
0943778078
Thứ hai, 18/5/2026, 18:49 (GMT+7)
TP HCMVũ Văn Hà nói không thể tha thứ cho bản thân về hành vi ép mẹ ruột ra giữa sân sát hại và dùng dao tấn công vào cổ chị gái, nên xin nhận mức án cao nhất.
Ngày 18/5, Hà, 35 tuổi, ở phường Long Hương, bị TAND TP HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tuyên phạt tử hình - tổng hợp hai tội Giết người và Sử dụng trái phép chất ma túy.
HĐXX nhận định Hà không có mâu thuẫn với mẹ ruột và chị gái. Bị cáo từng đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau khi trở về địa phương tiếp tục tái nghiện, dẫn đến hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi rồi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo.
Vũ Văn Hà tại tòa. Ảnh: Trường Hà
Theo cáo trạng, Hà thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại phường Long Hương. Anh ta sống cùng cha mẹ, chị gái và hai con ruột của chị. Do không có việc làm ổn định, thường xuyên bị mẹ và chị la mắng nên Hà nảy sinh bức xúc, ấm ức.
Khoảng 3h ngày 22/9/2025, Hà lấy dao từ bếp rồi lên phòng khách nơi mẹ và hai cháu đang ngủ uy hiếp, buộc họ đi ra đứng ngoài sân. Sau đó, Hà tiếp tục khống chế chị gái ra đứng cùng mọi người.
Khi chị gái mỏi chân đi vào nhà, Hà liền khống chế, dùng dao tấn công vào cổ gây thương tích 4%. Sau đó, hắn quay sang tấn công mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hà tiếp tục giết chết một con chó trong nhà. Chị gái Hà cùng hai con chạy thoát.
Suốt phiên tòa chiều nay, Vũ Văn Hà cúi gằm mặt, không nhìn cha và chị gái. Bị cáo khai trước đêm gây án, giữa mình với các thành viên trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã.
Hà cho biết đã nghiện ma túy nhiều năm. Sau 12 tháng cai nghiện bắt buộc, ngay hôm ra trại trở về nhà, bị cáo gặp lại người quen tên Tâm rồi tái sử dụng ma túy đá. Theo lời khai, Tâm đưa Hà đến một căn nhà hoang để cùng sử dụng ma túy. Từ đó, hằng ngày Hà vào rừng bẻ măng, đặt bẫy bắt cua bán lấy tiền phục vụ cơn nghiện.
Trước khi xảy ra vụ án khoảng một tháng, Hà thường xuyên mất ngủ, nghe tiếng xì xào, thấy flycam "bay xung quanh khu vực nhà để theo dõi mình". Chiều 21/9/2025, Hà phê ma túy một mình ở kho phía sau nhà, đến giữa đêm bị ảo giác, lấy dao gây án với người thân.
"Lúc tỉnh táo, bị cáo chưa bao giờ có ý định làm hại đến người thân trong nhà", Hà khai, thêm rằng "không thể tưởng tượng được hành vi của mình gây ra trong đêm đó".
Nói lời sau cùng, Hà gửi lời xin lỗi cha và chị gái, cho rằng bản thân không thể chấp nhận hay tha thứ cho những gì mình đã gây ra. Bị cáo cũng xin tòa tuyên cho mình mức án cao nhất là tử hình.
Trường Hà








