Hoàng tử Harry và cú sốc án phí khổng lồ
Theo hãng tin AP, Tòa tối cao London vừa ra phán quyết yêu cầu Hoàng tử Harry và các nguyên đơn, trong đó có danh ca Elton John, diễn viên Elizabeth Hurley..., phải trả ngay khoản bồi thường ban đầu 9,5 triệu bảng Anh (khoảng 13 triệu USD, tương đương hơn 330 tỉ đồng) cho Công ty Associated Newspapers Ltd (ANL), chủ sở hữu tờ Daily Mail. Hạn chót nộp tiền là ngày 28.8.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm nguyên đơn còn đối mặt nguy cơ gánh thêm khoản chi phí pháp lý phát sinh lên tới 25 triệu bảng Anh. Theo AP, ANL tuyên bố đã tiêu tốn hơn 34 triệu bảng cho vụ kiện kéo dài 11 tuần này. Nếu phía này đòi tới cùng và được tòa chấp thuận, số tiền Harry và các nguyên đơn phải gánh sẽ vô cùng lớn.

Hoàng tử Harry tại Tòa án Tối cao London trong vụ kiện tờ Daily Mail đầu năm 2026
Ảnh: AP
Thẩm phán Matthew Nicklin không ngần ngại chỉ trích gay gắt phía nguyên đơn. Trong văn bản phán quyết, ông dùng từ "hết sức vô lý" để mô tả cách nhóm của Harry theo đuổi vụ án. Tòa cho rằng các cáo buộc mang tính suy đoán, thiếu bằng chứng xác thực nhưng nguyên đơn lại không tự nguyện rút đơn. Cả 97 cáo buộc kiện tụng đưa ra đều bị bác hoàn toàn. Thẩm phán cho rằng thông tin báo chí đăng tải xuất phát từ các nguồn tin cậy, không phải do "hack" điện thoại hay thuê thám tử tư như phía Harry tố cáo.
Đại diện ANL nhấn mạnh phán quyết là lời minh oan cho uy tín của các biên tập viên, nhà báo. "Sự thật là những cáo buộc vô lý này lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện tại tòa", phía ANL khẳng định với AP.
Theo AP, danh sách đứng đơn cùng Harry toàn những gương mặt nổi tiếng: vợ chồng Elton John - David Furnish, các diễn viên Sadie Frost, Liz Hurley, cựu chính trị gia Simon Hughes và bà Doreen Lawrence - một nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc.
Án phí của bà Lawrence sẽ do các thành viên còn lại gánh giùm. Dù phía nguyên đơn đã mua bảo hiểm cho khoảng một nửa số tiền rủi ro, đây vẫn là thất bại cay đắng.
Chuyên gia pháp lý Anh David Bailey-Vella nhận định trên AP rằng phán quyết "không thể tồi tệ hơn" đối với nhóm của Harry. Các bên có thời hạn đến ngày 2.10 để quyết định kháng cáo hay không.
Phán quyết bất lợi xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm. Chỉ hai ngày trước đó, truyền thông rộ tin Harry cùng vợ Meghan Markle chuẩn bị chuyển từ California (Mỹ) trở lại Anh sinh sống tại một dinh thự ngoại ô London, sau hơn 6 năm rời bỏ hoàng gia.
Thất bại trước Daily Mail chính thức khép lại chuỗi 3 vụ kiện đình đám của Harry chống lại truyền thông Anh. Trước đó, anh từng thắng kiện công ty sở hữu tờ Daily Mirror vào năm 2023 và nhận lời xin lỗi cùng tiền bồi thường từ tập đoàn của Rupert Murdoch (cũng sở hữu tờ The Sun).
Theo AP, Công tước xứ Sussex luôn giữ định kiến sâu sắc với truyền thông. Anh đổ lỗi cho giới săn ảnh gây ra cái chết của mẹ mình, Công chúa Diana, năm 1997, đồng thời cho rằng truyền thông đã công kích Meghan đến mức đẩy vợ chồng anh rời khỏi Anh vào năm 2020. Nhưng lần này, nỗ lực kiện báo chí của Harry lại nhận về kết quả đắng.

23 minutes ago
4







