
HLV Enzo Maresca nói chuyện với Haaland sau trận thắng Bournemouth - Ảnh: AP
Man City khởi đầu mùa giải này không tốt, họ thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield). Vào đêm qua 23-8, Man xanh phải khó nhọc mới có chiến thắng 2-1 trước Bournemouth trên sân nhà Etihad ở trận mở màn Premier League.
Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Enzo Maresca bị dẫn trước 0-1 đến phút 83. Trước khi Marc Guehi ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 84, Gvardiol sút thành công quả phạt đền phút 90+2 để ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.
Những trận đấu thiếu sức mạnh, khiến nhiều người hâm mộ Man City cảm thấy lo lắng cho khả năng cạnh tranh vô địch của đội nhà. Trong bối cảnh mà HLV Enzo Maresca chỉ vừa tiếp nhận chiếc ghế nóng của Man City từ tay HLV huyền thoại Pep Guardiola.
Đứng trước sự lo lắng của CĐV, HLV Maresca cho biết: "Đội bóng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và tôi đang tìm kiếm các giải pháp. Tất nhiên, chiến thắng sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ như Haaland, Elliot Anderson, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, những người vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Có sự khác biệt lớn về thể lực, nhưng chúng tôi sẽ ngày càng tiến bộ hơn".
Trong trận đấu đêm qua, Man City đã giăng một tấm tifo khổng lồ in hình HLV Maresca cùng dòng chữ: "Chào mừng Enzo trở lại".
Nói về sự đón tiếp của người hâm mộ, ông Maresca cho biết: "Tôi rất vui khi nhìn thấy tấm băng rôn lúc trận đấu bắt đầu. Và chúng tôi đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ vào cuối trận. Cảm xúc thật khó tả. Tinh thần thi đấu thật tuyệt vời. Đây là trận đấu mà Man City xứng đáng giành chiến thắng".








