
HLV Guardiola cùng Man City giành danh hiệu FA Cup - Ảnh: AFP
Đây là lần đầu tiên Man City vô địch FA Cup kể từ năm 2023. Chiến thắng này cũng giúp nửa xanh thành Manchester hoàn tất cú đúp danh hiệu cúp quốc nội, sau khi họ đã đánh bại Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn hồi tháng 3.
Giờ đây Man City dồn toàn bộ sự tập trung vào hai trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2025-2026 với mục tiêu lật đổ đội đầu bảng Arsenal. "Pháo thủ" đang nắm quyền tự quyết và sẽ lên ngôi vương nếu giành chiến thắng trước Burnley và Crystal Palace.
Tuy nhiên đội nhì bảng Man City với khoảng cách chỉ 2 điểm ít hơn, đang kiên nhẫn bám đuổi và sẵn sàng trừng phạt nếu thầy trò HLV Mikel Arteta sẩy chân.
Nếu Man City giành trọn vẹn số điểm trên sân của Bournemouth và hạ gục Aston Villa trên sân nhà ở ngày hạ màn, họ sẽ cướp được chức vô địch trong trường hợp Arsenal đánh rơi điểm.
Ngay sau chức vô địch FA Cup, HLV Guardiola đã yêu cầu các học trò hoãn lại việc ăn mừng, trở lại tập luyện chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh.
"Về nhà, không một giọt bia nào cả. Hiện tại chúng tôi không có thời gian. Man City chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Bournemouth", chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ về việc dừng bữa tiệc trong phòng thay đồ.
Từng dẫn dắt Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 8 năm qua, ông Guardiola hiểu rõ sẽ cần một kịch bản điên rồ để nẫng tay trên chiếc cúp từ Arsenal.
Nhưng bất kể kết quả cuộc đua vô địch ra sao, ông vẫn tự tin rằng Man City đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với 12 tháng trước - thời điểm họ kết thúc mùa giải 2024-2025 hoàn toàn trắng tay.
