
Bạn Quỳnh Anh (Lớp 12A10) nhận được sự động viên và đồng hành của mẹ trong buổi lễ tri ân - trưởng thành của học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Xuân Hòa) tối 16-5 - Ảnh: THANH HIỆP
Trong không gian lắng đọng của buổi lễ tri ân - trưởng thành, nhiều học sinh lần đầu bày tỏ những điều giấu kín qua những bức thư gửi đến với đấng sinh thành.
“Con từng nói lời cảm ơn và xin lỗi với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói trực tiếp với ba mẹ, những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình”, một học sinh chia sẻ.
Em cho biết bản thân từng có lúc bướng bỉnh, cãi lời, khiến ba mẹ buồn lòng. Thế nhưng sau tất cả, điều khiến em cảm thấy may mắn nhất chính là mỗi khi áp lực hay mệt mỏi vẫn luôn có ba mẹ ở phía sau động viên, chở che.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Hồng Chương cùng các thầy cô gửi những lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh khối 12 trong hành trình trưởng thành trong tương lai của các em
Nhắn nhủ tới các em học sinh, cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho rằng sau hôm nay, một hành trình mới sẽ mở ra với các em, nơi phía trước là những chân trời mới cùng những ước mơ và thử thách đang chờ đợi.
“Tương lai phía trước có thể sẽ không chỉ toàn những điều dễ dàng, nhưng cô hy vọng các em luôn sống chân thành, có trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người xung quanh”, cô Chương nhắn nhủ.
Bên cạnh đó cô cũng gửi gắm mong muốn các em sẽ trở thành những công dân tử tế, mang tri thức và sức trẻ của mình để cống hiến cho gia đình, cho TP.HCM và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn, như lời dặn Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Ngoài những lời tri ân trực tiếp tại buổi lễ, chương trình còn trở nên đặc biệt với hoạt động dành riêng cho phụ huynh mang tên “Future Me”.
Tại đây, cha mẹ sẽ viết những lời nhắn gửi, tâm sự và kỳ vọng dành cho con của 10 năm sau, được hẹn gửi vào đúng ngày 16-5-2036 thông qua tính năng cài đặt thời gian của Gmail.
Những lá thư không chỉ là món quà tinh thần lưu giữ theo năm tháng mà còn nhắn nhủ với các em dù tương lai có ra sao, gia đình vẫn luôn ở phía sau dõi theo, yêu thương và mong con trưởng thành thành một người tử tế.

Các bạn học sinh khối 12 chuẩn bị những bó hoa để gửi tặng đến cha mẹ, các thầy cô như lời tri ân chân thành

Phụ huynh thích thú với những sản phẩm kỷ niệm tuổi học trò do các con tự vẽ để làm kỷ niệm niên khóa 2023 - 2026

Học sinh khối 12 tự tin đứng trên sân khấu gửi lời tri ân đến phụ huynh và thầy cô đã nuôi dạy các con trong suốt 3 năm cấp 3 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Hoạt động truyền nến tổ chức tại các lớp học của từng lớp
