Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_869fe0fcd5b157503890f3da5d5e2fb2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Henry mong Arsenal trở thành 'tập thể không thể bị lãng quên' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Henry mong Arsenal trở thành 'tập thể không thể bị lãng quên'

17 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

AnhTheo huyền thoại Thierry Henry, nếu đăng quang Champions League, thế hệ hiện tại của Arsenal có thể tạo nên di sản riêng, thậm chí khác biệt với tập thể bất bại ở Ngoại hạng Anh năm 2004.

Ở lượt về bán kết Champions League trên sân Emirates tối 5/5, Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp Arsenal hạ Atletico Madrid 1-0, giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Đây mới là lần thứ hai đội bóng thành London vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, sau lần đầu vào năm 2006.

Theo Henry, đây không phải màn trình diễn mãn nhãn, khi cả ArtetaDiego Simeone đều ưu tiên sự chặt chẽ về chiến thuật. "Đó là một trận chiến đúng nghĩa, có phần thận trọng và căng thẳng. Nhưng Arsenal xứng đáng được ghi nhận: họ giữ kỷ luật, tìm ra cách chiến thắng và Saka tạo ra khoảnh khắc khác biệt", Henry bình luận trên kênh CBS. "Ở đẳng cấp này, điều quan trọng là hoàn thành mục tiêu. Tôi dành sự tôn trọng cho họ".

Dù vậy, cựu tiền đạo người Pháp cũng cảnh báo Arsenal sẽ phải đối mặt thử thách lớn hơn khi chạm trán PSG hoặc Bayern Munich ở chung kết tại Budapest ngày 30/5. "Nếu tiếp cận trận đấu theo cách tương tự, mọi chuyện sẽ rất khác. Arsenal cần thêm sự tự do trong tấn công và niềm tin để giành danh hiệu", ông nói thêm.

Bukayo Saka vui mừng sau trận Arsenal thắng Atletico 1-0 ở lượt về bán kết Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 5/5/2026. Ảnh: Mirror

Bukayo Saka vui mừng sau trận Arsenal thắng Atletico 1-0 ở lượt về bán kết Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 5/5/2026. Ảnh: Mirror

Trên hành trình vào chung kết mùa này, đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta gây ấn tượng mạnh với việc toàn thắng 8 trận ở vòng bảng và giữ thành tích bất bại qua vòng knock-out. Họ thậm chí chỉ thủng lưới 6 bàn qua 14 trận.

Henry xem đây là thành tích đặc biệt trong bối cảnh Champions League luôn khắc nghiệt. "Việc vào chung kết mà không thua trận nào là một thử thách hoàn toàn khác. Ở châu Âu, sai lầm gần như không được phép tồn tại", ông nói. "Atletico luôn muốn kéo bạn vào lối chơi tiêu cực, khó chịu, nhưng Arsenal vẫn giữ được sự kiên nhẫn, đánh bại họ trong 'ván cờ tâm lý'. Loại một đội bóng giỏi những 'tiểu xảo' mà vẫn giữ thành tích bất bại cho thấy đây không chỉ là đội bóng tài năng, mà còn rất kiên cường".

Saka ghi bàn giúp Arsenal hạ Atletico Madrid

Saka ghi bàn giúp Arsenal hạ Atletico Madrid.

Theo cựu tiền đạo 48 tuổi, thành tựu mà Arsenal có được hiện nay được xây dựng trên một quá trình dài, với sự trưởng thành rõ rệt trong lối chơi. "Họ thi đấu đầy chín chắn và độ an toàn kỹ thuật mà tôi đã không thấy lâu nay", ông phân tích. "Họ không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào. Từ cách hàng thủ giữ cự ly đến cách các cầu thủ tấn công pressing, tất cả tạo nên sự đồng bộ như một tác phẩm nghệ thuật. Khi thấy CLB với đẳng cấp và bản lĩnh như vậy, tôi thực sự xúc động. Họ còn một bước nữa, nhưng đã giành được sự tôn trọng của tất cả những ai yêu bóng đá. Arteta đã làm điều phi thường khi xây dựng tập thể này".

Henry đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Arsenal (228), là thành viên của tập thể vô địch Ngoại hạng Anh bất bại mùa 2003-2004. Cựu danh thủ Pháp cũng là nhân tố chủ chốt đưa Arsenal vào chung kết Champions League năm 2006 dưới trướng cựu HLV huyền thoại Arsene Wenger, trước khi thua ngược Barca 1-2 ở Stade de France, .

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Saka sau trận, Henry chúc đàn em và các đồng đội vô địch Champions League, điều mà thế hệ đàn anh đã không làm được. "Chúc cậu mọi điều tốt đẹp. Thế hệ chúng tôi đã không làm được, và tôi hy vọng các bạn sẽ làm được", huyền thoại bóng đá Pháp nói. "Nếu vô địch, các bạn sẽ 'Tập thể không thể bị lãng quên' (Unforgettables), còn chúng tôi là 'Tập thể bất bại' (Invincibles). Giờ hãy tiến lên và giành lấy nó".

 CBS

Henry gửi lời chúc vô địch tới Bukayo Saka qua sóng truyền hình. Ảnh: CBS

Đáp lại, Saka cũng bày tỏ niềm tự hào khi giúp Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm. "Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, các anh đang kéo tôi ra khỏi màn ăn mừng đấy", tiền đạo người Anh nói. "Điều này có ý nghĩa rất lớn với toàn đội và người hâm mộ. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc. Người hâm mộ liên tục thúc đẩy chúng tôi, và cuối cùng chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này".

Arsenal còn bốn trận để hoàn thành giấc mơ giành cú đúp lịch sử, lần lượt gặp West Ham ngày 10/5, Burnley 18/5, Crystal Palace 24/5 ở Ngoại hạng Anh rồi đá chung kết Champions League ngày 30/5. Saka thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi trước kỳ vọng ngày càng lớn. "Không thể ở vị trí này mà không có áp lực", anh bày tỏ. "Điều quan trọng là phải gạt bỏ tất cả để tập trung hoàn thành mục tiêu".

Trong khi đó, cựu HLV Arsene Wenger kêu gọi đội bóng cũ nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận chung kết, thay vì chìm quá lâu trong men say chiến thắng. "Arsenal xứng đáng đi tiếp sau hai lượt trận. Họ có thể ăn mừng, điều đó là bình thường, nhưng đồng thời phải lập tức hướng đến trận tiếp theo", ông nói với beIN Sports. "Niềm vui là cần thiết, nhưng bước tiếp theo là vào chung kết và chiến thắng".

Arsenal ăn mừng sau trận thắng Atletico

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng sau trận.

Hồng Duy (theo Daily Mail, CBS)

Read Entire Article