TPO - Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về Ao Cụ Kỳ, xã Kim Liên (Nghệ An) để tham gia lễ hội nơm cá truyền thống. Hình ảnh hàng trăm người cùng lội ao, úp nơm bắt cá tạo nên không khí sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2/8, Ao Cụ Kỳ ở xã Kim Liên (Nghệ An) trở nên sôi động khi hàng trăm người dân và các nơm thủ từ nhiều địa phương lân cận tề tựu tham gia lễ hội nơm cá truyền thống. Từ sáng sớm, khu vực quanh ao đã đông kín người với tiếng cười nói, cổ vũ tạo nên không khí đậm chất hội làng.
Khu vực tổ chức lễ hội là đầm nuôi rộng khoảng 4.000 m2, được thả nhiều loại cá trong suốt 3-4 năm. Người lớn, thanh niên và cả trẻ nhỏ đều hào hứng hòa mình vào không khí bắt cá.
Anh Chu Quân (trú xã Kim Liên) cho biết lễ hội nơm cá không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa làng quê Việt. “Có những giá trị không thể đo bằng tiền mà được gìn giữ bằng ký ức và tình yêu quê hương. Chúng tôi mong muốn khi người dân và du khách cùng lội bùn, cầm chiếc nơm bắt cá sẽ cảm nhận được niềm vui lao động, sự gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương. Hy vọng lễ hội góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - đến với đông đảo du khách”, anh Quân chia sẻ.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều nơm thủ từ các xã lân cận cũng tìm về Kim Liên để hòa mình vào ngày hội. “Tôi dậy từ 5h sáng chuẩn bị dụng cụ và cùng nhóm bạn đi xe máy đến tham gia. Tự tay bắt cá bằng chiếc nơm tre khiến tôi như sống lại tuổi thơ. Đây không chỉ là cuộc vui mà còn là nét văn hóa truyền thống cần được gìn giữ”, một nơm thủ đến từ xã Thuần Trung (Nghệ An) chia sẻ.
Mỗi khi có người bắt được cá lớn, tiếng reo hò lại vang dậy khắp bờ ao. Hàng trăm người dân và du khách đứng kín xung quanh theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội.
Sau khoảng 2 giờ tranh tài, ban tổ chức đã trao giải cho anh Nguyễn Phi Hán (33 tuổi, xã Xuân Lâm, Nghệ An) với thành tích bắt được con cá lớn nhất nặng 4,3 kg. Ngoài ra, lễ hội cũng vinh danh nơm thủ cao tuổi nhất và người trẻ tuổi nhất tham gia.
Kết thúc ngày hội, những mẻ cá vừa được đưa lên bờ đã nhanh chóng được người dân và du khách mua hết ngay tại chỗ, khép lại một lễ hội truyền thống trong không khí rộn ràng, đậm bản sắc quê hương.
Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên - cho biết dù lễ hội do người dân tự tổ chức nhưng đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân gian, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ nguồn lợi thủy sản. Việc chỉ sử dụng các phương thức đánh bắt thủ công cũng là thông điệp hướng đến khai thác bền vững, hạn chế các hình thức tận diệt thủy sản.