Gần 260 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung, Tây Nguyên

11 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Gia LaiTriển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 khai mạc sáng 6/8, giới thiệu 257 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc của 217 tác giả trong khu vực.

Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, diễn ra từ ngày 6/8 đến 15/8. Hoạt động thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của các địa phương, tạo diễn đàn giao lưu chuyên môn và tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải.

 Ngọc Oanh

257 tác phẩm mỹ thuật được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả đến từ Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đăk Lăk. Sau quá trình chấm chọn, Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả để trưng bày.

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, đất nung và chất liệu tổng hợp, với nội dung phản ánh lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại cùng những đổi thay của các địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết sau 30 năm tổ chức, Triển lãm Mỹ thuật khu vực V trở thành diễn đàn nghề nghiệp của các họa sĩ, nhà điêu khắc khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Việc Gia Lai đăng cai sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá văn hóa địa phương, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật giữa các tỉnh trong khu vực.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Nghệ thuật công bố kết quả trao giải. Tác phẩm điêu khắc "Nở trong cấu trúc" của kiến trúc sư Lê Trọng Nghĩa (Gia Lai) đoạt giải A. Giải B thuộc về tác phẩm "Sau cánh màn nhung" của Thân Trọng Dũng (Đà Nẵng). Ban tổ chức cũng trao ba giải C và ba giải khuyến khích.

 Ngọc Oanh

Tác phẩm điêu khắc "Nở trong cấu trúc" đoạt giải A. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo kiến trúc sư Lê Trọng Nghĩa, tác phẩm "Nở trong cấu trúc" gửi gắm thông điệp về sự cộng sinh giữa tự do và những khuôn khổ của cuộc sống. Theo ông, con người trưởng thành không phải bằng cách phá bỏ mọi giới hạn, mà bằng khả năng để sự sống tiếp tục nở hoa trong chính những cấu trúc đã định hình mình.

Ngọc Oanh

Read Entire Article