
Niềm vui của Havertz sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal - Ảnh: EPL
Thật không may cho tân binh Coventry khi họ phải chạm trán đương kim vô địch Arsenal ngay trong ngày mở màn Premier League 2026-2027. Với chất lượng đội hình vượt trội, "pháo thủ" dễ dàng kiểm soát trận đấu và đẩy Coventry lùi sâu về sân nhà phòng ngự.
Trong thế trận bị ép sân nghẹt thở, đoàn quân của HLV Frank Lampard chỉ đứng vững được 15 phút.
Khi đồng hồ trên sân Emirates điểm sang 1/3 thời gian hiệp 1, Kai Havertz đã phá lưới đội khách sau pha đệm bóng gọn gàng từ đường chuyền của Riccardo Calafiori.
Bị dẫn trước, sức chống trả của Coventry cũng không thực sự đáng kể. Những đường lên bóng của đội khách quá đơn sơ và dễ dàng bị Arsenal bẻ gãy.

Arsenal tỏ ra quá mạnh so với Coventry - Ảnh: EPL
Đến phút 23, từ pha phản công mẫu mực, Arsenal đã tìm được bàn thắng thứ 2 nhờ công của Bukayo Saka sau cú dứt điểm cận thành.
Tỉ số được nâng lên 3-0 cho Arsenal ở phút 49 và người lập công là "nhạc trưởng" Martin Odegaard. Chân sút người Na Uy sút bóng bật người cầu thủ Coventry đổi hướng đi vào lưới.
Với cách biệt quá an toàn, Arsenal lần lượt đưa các trụ cột như Declan Rice, Saka ra sân nghỉ. Dẫu vậy, "pháo thủ" vẫn duy trì thế trận lấn lướt và gần như không cho đối thủ chơi bóng.
Phải đến phút 85, Coventry mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, đó là pha đánh đầu cận thành không có gì nguy hiểm của Jack Rudoni.
Đánh bại Coventry 3-0, HLV Mikel Arteta có chiến thắng thứ 150 tại Premier League trên cương vị HLV trưởng Arsenal. "Pháo thủ" có khởi đầu suôn sẻ trong hành trình bảo vệ chức vô địch giải đấu.








