Lúc 16 giờ 45, đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik sau khi trở về từ Thái Lan. Trước đó, toàn đội có hơn 1 ngày để di chuyển và hồi phục.
Nhờ chiến thắng và lợi thế lớn sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam có tinh thần thoải mái. Trong khoảng 20, 25 phút đầu, Quang Hải và các đồng đội khởi động, luyện các bài cảm giác bóng. Tiếp theo đó, HLV Kim Sang-sik sẽ cho học trò tiếp tục rèn giũa mảng miếng chiến thuật cho trận bán kết.
Một điểm tích cực là các cầu thủ đang rất gắn kết. Lê Giang Patrik, người có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự một giải đấu lớn lại rất thân thiết với đồng đội.

Lê Giang Patrik luôn thân thiết với "cạ cứng" Đỗ Hoàng Hên
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau đó, người gác đền này lại nói chuyện thân thiết với Lê Phạm Thành Long
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đến phần chạy khởi động, anh "chém gió" rôm rả với Nguyễn Hai Long
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bộ đôi này còn bắt tay nhau rất lâu
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở một góc, Bùi Hoàng Việt Anh cũng "buôn" với Nguyễn Đình Bắc. Đây là 2 cầu thủ sát cánh với nhau trong màu áo CLB Công an Hà Nội
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong sự thoải mái, vui vẻ
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nụ cười thường trực xuất hiện trên môi các cầu thủ
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, trong một số tình huống, các cầu thủ cũng rất quyết tâm
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những màn đá ma đầy kỹ thuật và kịch tính
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Tài Lộc luôn khiến đồng đội trầm trồ với những pha xử lý bất ngờ
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik tỏ ra tương đối thoải mái. Ông và các học trò đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

1 hour ago
5







