
Lin Shidong tiếp tục khiến người hâm mộ Trung Quốc phải thất vọng - Ảnh: WTT
Tối 16-8, vòng bán kết Europe Smash (diễn ra tại Thụy Điển) sẽ diễn ra với một cảm giác hụt hẫng lớn dành cho người hâm mộ bóng bàn Trung Quốc, khi không có tay vợt đơn nam nào của họ lọt vào đến vòng đấu này.
Tuyển bóng bàn Trung Quốc dự Europe Smash mà không có tay vợt chủ lực Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) trong đội. Tay vợt số 1 thế giới vắng mặt thời gian dài vì tình trạng quá tải.
Nhưng kể cả khi vắng Wang Chuqin, Trung Quốc vẫn còn rất nhiều đại diện hùng mạnh, như Lin Shidong (Lâm Thi Đống), Wen Ruibo (Ôn Thụy Bác) hay Zhou Qihao (Chu Khải Hào)...
Nhưng rồi tất cả đều gây thất vọng lớn ở Europe Smash, giải đấu nằm trong nhóm 4 giải Grand Smash (tương tự như Grand Slam bên quần vợt).
Wen Ruibo, tay vợt 19 tuổi đầy tiềm năng của Trung Quốc gây thất vọng lớn khi thua 2-3 trước lão tướng Elias Ranefur của Thụy Điển ở vòng 2. Ranefur đứng hạng 64 thế giới, kém hơn Wen đến 53 bậc nhưng đã chơi một trận xuất thần.
Lin Shidong và Zhou Qihao khá hơn nhưng cũng chỉ tiến vào được đến vòng 3 - tức vòng 16 tay vợt. Trong khi Lin thua Alexis Lebrun (Pháp) 2-3, Zhou cũng phải nhận thất bại tỉ số tương tự trước "thần đồng" Hàn Quốc Sora Matsushima.
Kết quả là Trung Quốc sạch bóng các tay vợt đơn nam ngay từ tứ kết Europe Smash, thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự các giải Grand Smash của cường quốc thống trị làng banh nhựa.
Trái ngược với phong độ kém cỏi của các tay vợt đơn nam, dàn ngôi sao nữ Trung Quốc vẫn thiết lập thế áp đảo khi có đến 3 tay vợt lọt vào bán kết, bao gồm Wang Manyu (Vương Mạn Dục), Kuai Man (Khoái Mẫn) và Wang Yidi (Vương Nghệ Địch).
Dù vậy, dàn sao Trung Quốc vẫn phải đối mặt thách thức cực lớn mang tên Miwa Harimoto từ Nhật Bản.
Một tuần trước, Miwa cũng từng lâm vào tình thế "1 chọi 3" từ vòng bán kết giải WTT Champions Yokohama, nhưng rồi đã xuất sắc lên ngôi vô địch.








