Quảng Cáo
0943778078
Đọc bài viết "Phơi lúa trên đường: Đáng thương hơn đáng trách" tôi thấy khó có thể đồng tình với lập luận này. Tôi sinh ra trong gia đình làm nông ở miền Tây nên hiểu giá trị của từng hạt lúa. Ba mẹ tôi cũng từng đội nắng, canh mưa để giữ thành quả sau ba tháng cực nhọc. Nhưng hiểu và thương người nông dân không có nghĩa là dùng cảm xúc để bao biện cho cái sai.
Tôi cho rằng phơi lúa ngoài đường là sai hoàn toàn.
Có lẽ ai chưa từng chạy xe qua đoạn đường đầy lúa sẽ không hiểu cảm giác nguy hiểm đó. Tay lái chao đảo, bánh xe dễ trượt, nhất là xe máy. Chỉ cần một cú phanh gấp hay thiếu quan sát là tai nạn có thể xảy ra. Và thực tế đã có tai nạn thương vong vì chuyện này.
Người nông dân cực thật, nhưng không ai có quyền đem sự an toàn của người khác đổi lấy sự thuận tiện cho mình.
Giờ đang là mùa nắng, mùa gặt cũng là lúc nắng đổ lửa. Lúa ngoài đồng đã khô một phần, nhà sân nhỏ thì phơi ít rồi cuốn chiếu từng đợt. Cực, tốn công, nhưng những người nông dân nên hiểu rằng đường là để lưu thông, không phải sân phơi.
Cái khó đáng được cảm thông, nhưng cái sai cần nhìn đúng bản chất. Nếu cứ dùng tình cảm để xoa dịu cho hành vi nguy hiểm, thì người chịu rủi ro cuối cùng lại là những người tham gia giao thông vô tội.








