Đại gia che giấu âm mưu trả thù suốt 7 năm sau khi biết vợ ngoại tình

1 hour ago 3
Quảng Cáo

0943778078

MỹThi thể bị đốt cháy ở nơi hẻo lánh mở ra cuộc điều tra về vụ mất tích của doanh nhân Camilo Salazar, hé lộ âm mưu trả thù của ông chủ chuỗi siêu thị bị vợ phản bội.

Khoảng 10h30 ngày 1/6/2011, Camilo Salazar, 43 tuổi, lái xe đưa con gái mới sinh đến văn phòng để vợ cho con bú. Quên núm vú giả của em bé trong xe, Camilo ra ngoài lấy nhưng không bao giờ quay lại.

Đến tối cũng không thấy Camilo về, không ai nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Gia đình và bạn bè tỏa ra tìm kiếm khắp các con phố ở Miami hàng giờ liền, hỏi thăm bệnh viện, kiểm tra những chiếc xe không khóa và cả thùng rác.

Sau đó, họ quay lại văn phòng của vợ Camilo thì thấy xe của anh vẫn đậu gần đó. Cửa sổ bên ghế lái đã hạ xuống, nhưng chìa khóa biến mất và không thấy Camilo đâu.

Theo gia đình, Camilo không có lý do để đột ngột biến mất. Anh là doanh nhân thành đạt với công việc kinh doanh rèm cửa, sở hữu một ngôi nhà ở khu Coconut Grove, vừa kết hôn với người vợ xinh đẹp chưa đầy một năm và mới đón con gái nhỏ vào ba tuần trước.

Khi Camilo biến mất, cảnh sát bắt đầu điều tra theo hướng một vụ mất tích bất thường.

Thi thể bị đốt cháy

Trong lúc cảnh sát tìm kiếm Camilo, một phát hiện tại khu vực hẻo lánh ở ngoại ô Everglades cách đó khoảng một giờ lái xe khiến vụ việc chuyển sang hướng khác.

Khi đang truy tìm những kẻ buôn lậu ma túy, trung úy Angelo Andrade của Sở Cảnh sát Miami-Dade phát hiện một cột khói nên dừng xe kiểm tra. Nhận ra đó là một thi thể đang cháy, viên sĩ quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường và gọi cho các thám tử điều tra án mạng.

Nạn nhân nằm sấp, bị trói hai tay sau lưng, cổ họng bị rạch, hộp sọ và hàm bị vỡ do lực tác động mạnh. Hung thủ cố tình đổ xăng đốt xác từ vùng kín của nạn nhân.

Ngày hôm sau, nhà chức trách xác định nạn nhân chính là Camilo. Vụ mất tích chính thức trở thành cuộc điều tra án mạng.

Cuộc tình bí mật

Theo nhiều nguồn tin, Camilo và vợ dường như có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện Camilo đã giấu một bí mật.

Chỉ vài ngày sau khi cuộc điều tra bắt đầu, Jenny Marin đến đồn cảnh sát và tiết lộ rằng cô không chỉ có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với Camilo, mà chồng cô là Manuel "Manny" Marin cũng đã mất tích cùng hộ chiếu.

Manny là chủ một chuỗi siêu thị nổi tiếng dành cho cộng đồng người gốc Tây Ban Nha. Ông ta chu cấp cho Jenny cuộc sống xa hoa với biệt thự ven sông, du thuyền và quần áo hàng hiệu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hề yên ả bởi những lần ngoại tình, ghen tuông và cãi vã triền miên.

Cảm thấy cô đơn trong hôn nhân, Jenny sau đó tìm đến Camilo, cả hai vốn quen biết nhiều năm. Dù cố giữ kín chuyện ngoại tình, Manny cuối cùng vẫn phát hiện và vô cùng tức giận.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong một cuộc cãi vã trên du thuyền của gia đình không lâu trước khi Camilo biến mất. Manny yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ với Camilo, nhưng Jenny quyết định rời bỏ chồng thay vì làm theo yêu cầu đó.

Cảnh sát tin rằng Manny có thể có liên quan đến vụ giết Camilo, nhưng ông ta đã trốn khỏi Mỹ trên chuyến bay đến Paris và mất tăm tích.

 Dailymail

Căn biệt thự ven sông ở Miami của vợ chồng Manuel "Manny" Marin. Ảnh: Dailymail

Dấu vết hé lộ âm mưu

Cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra, tập trung vào những người có liên hệ với Manny.

Quá trình phân tích dữ liệu điện thoại của Manny cho thấy, trong ngày Camilo bị sát hại, ông ta đã liên lạc với ba người đều hoạt động trong giới võ thuật tổng hợp (MMA), gồm Roberto Isaac, Ariel Gandulla và Alexis Vila Perdomo.

Tuy nhiên, cả ba đều từ chối hợp tác và không cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Dữ liệu định vị từ điện thoại di động cũng cho thấy, trong ngày xảy ra vụ án, điện thoại của Manny phát tín hiệu tại khu vực nơi thi thể Camilo sau đó được phát hiện.

Tuy nhiên, cuộc điều tra rơi vào bế tắc vì thiếu chứng cứ trực tiếp và không có nghi phạm nào chịu hợp tác. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khoảng bốn năm sau, khi các chuyên gia pháp y xác định một dấu vân tay trên xe của Camilo trùng khớp với Ariel Gandulla, liên kết nghi phạm với vụ án.

Năm 2018, Văn phòng Công tố bang Florida truy tố cả bốn người đàn ông liên quan, dù khi đó Manny vẫn đang bỏ trốn còn Ariel đang ở Canada.

Sau khi phát hiện con trai của Manny đã cung cấp tiền để giúp bố lẩn trốn, nhà chức trách cũng truy tố người này với tội danh hỗ trợ và tiếp tay.

Lời khai của đồng phạm

Tháng 8/2018, Manny bị bắt tại Đại sứ quán Mỹ ở Madrid (Tây Ban Nha) sau hơn 7 năm lẩn trốn. Theo El País, ông ta bị cảnh sát Tây Ban Nha nhận diện khi đến đại sứ quán để giải quyết thủ tục liên quan đến hộ chiếu. Manny bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 11/2018.

 Miami Herald

Manuel "Manny" Marin trên phiên tòa năm 2023. Ảnh: Miami Herald

Trong khi đó, sau khi bị truy tố, Ariel vẫn sống tại Vancouver. Đến tháng 8/2019, các công tố viên Miami-Dade cùng điều tra viên sang Canada gặp trực tiếp ông ta. Cuộc gặp này dẫn đến việc Ariel đồng ý hợp tác điều tra, tự nguyện trở về Mỹ làm chứng chống lại Manny để đổi lấy thỏa thuận nhận tội.

Ngày 27/9/2019, Ariel nhận tội bắt cóc, các cáo buộc giết người và âm mưu giết người được hủy. Ông ta bị phạt 3 năm tù.

Theo lời khai của Ariel, ông ta cùng Alexis và Roberto đã bắt cóc Camilo bên ngoài văn phòng, sau đó chở nạn nhân đến một khu công nghiệp bỏ hoang để gặp Manny.

Ariel khai rằng sau khi nhận ra vụ bắt cóc không phải nhằm đòi nợ mà là để trả thù, ông ta đã rời đi, những người còn lại tiếp tục chở Camilo vào khu vực Everglades.

Trình bày động cơ gây án trước bồi thẩm đoàn, công tố viên cho rằng vụ án xuất phát từ lòng tự ái của Manny. "Đó là lòng sĩ diện của một người đàn ông. Manny cảm thấy bị phản bội. Vợ ông ta ngoại tình và Camilo là người đàn ông đó, nên ông ta muốn giải quyết chuyện này", công tố viên lập luận.

Công tố viên cáo buộc Manny đứng sau kế hoạch sát hại Camilo và nhờ những người khác thực hiện.

Sau phiên xét xử năm 2023, bồi thẩm đoàn không kết luận Manny phạm tội giết người cấp độ hai như cáo buộc ban đầu, mà tuyên ông ta phạm tội ngộ sát và bắt cóc. Manny sau đó bị tuyên án tù chung thân.

Trong các phiên tòa riêng biệt, Roberto bị tuyên 2 án tù chung thân cùng 15 năm tù vì tội giết người cấp độ hai, bắt cóc và âm mưu bắt cóc hoặc giết người. Alexis lĩnh án 15 năm tù vì tội âm mưu bắt cóc hoặc giết người.

Tuệ Anh (theo Oxygen, Newsbreak, Miami Herald)

Read Entire Article