Quảng Cáo
0943778078
Có lúc tôi nghĩ mình đã bỏ qua, rồi tôi lại nhớ và tự làm khổ mình, không muốn cưới em rồi sau này đem chuyện cũ ra dằn vặt.
Tôi 29 tuổi, bạn gái 27 tuổi, yêu nhau gần hai năm và đang tính chuyện kết hôn. Tôi viết những dòng này vì có một chuyện khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều. Tôi không biết mình có quá cổ hủ không, càng không muốn làm tổn thương người con gái mình yêu, nhưng đôi lúc không thể gạt suy nghĩ về chuyện trinh tiết của em ra khỏi đầu. Tôi gặp em trong một buổi sinh nhật của bạn. Hôm đó em không phải người nổi bật nhất nhưng cách nói chuyện rất tự nhiên, đôi mắt hay cười khiến tôi chú ý.
Sau lần gặp ấy, tôi chủ động nhắn tin làm quen. Chúng tôi nói chuyện gần như mỗi ngày rồi hẹn nhau đi cà phê, ăn tối. Em hơn tôi một chút về tuổi đời nhưng tính cách khá trẻ con. Em hay giận dỗi, đôi khi bướng bỉnh, thế nhưng sống tình cảm và biết quan tâm người khác. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần gặp em là tôi thấy mọi điều thật tuyệt.
Chúng tôi cứ nói chuyện như thế khoảng hai tháng thì tôi biết mình đã yêu em. Tôi tính đến tương lai xa với em bằng một đám cưới. Gia đình hai bên cũng biết chuyện tình cảm này và hết sức ủng hộ hai đứa. Một hôm, em mời tôi đi uống cà phê, bảo có chuyện muốn chia sẻ. Em kể trước khi gặp tôi đã có một mối tình. Hai người yêu nhau khá lâu nhưng cuối cùng chia tay vì không hợp. Trong mối quan hệ đó, em đã trao đời con gái cho người ta. Em khóc nhiều khi chia sẻ chuyện quá khứ với tôi. Em nói nếu tôi không thể chấp nhận thì cứ nói, em sẽ không trách.
Tôi đã im lặng rất lâu. Thú thật, tôi sốc. Tôi biết quá khứ của một người thuộc về họ, trước khi họ gặp mình. Tôi cũng hiểu yêu một người không có nghĩa là có quyền phán xét mọi chuyện họ từng làm. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng. Tôi lớn lên trong một gia đình khá truyền thống. Từ nhỏ, tôi luôn được dạy rằng chuyện trinh tiết của con gái trước khi lấy chồng là điều quan trọng. Có lẽ vì vậy nên dù lý trí nghĩ một đằng nhưng cảm xúc của tôi lại đi một nẻo. Người mình yêu từng gần gũi với người khác, mình đã biết thì liệu sau này có quên được không hay thi thoảng lại nghĩ về chuyện đó? Tôi sợ một ngày cãi nhau, trong lúc nóng giận, tôi sẽ vô tình nói ra một câu làm em tổn thương.
Minh họa AI
Tôi sợ mình sẽ nhìn em khác đi, rồi tôi nhìn lại gần hai năm chúng tôi bên nhau, em chưa bao giờ cho tôi cảm giác mình là người đến sau. Em yêu tôi nghiêm túc, quan tâm đến gia đình tôi, biết tôi thích gì, ghét gì. Khi tôi thất nghiệp một thời gian ngắn, chính em là người động viên và cùng tôi tính toán từng khoản chi tiêu. Tôi bắt đầu thấy vấn đề có lẽ nằm ở mình. Tôi đã cố gắng không nghĩ về quá khứ của em nhưng càng cố, đôi lúc hình ảnh ấy lại xuất hiện. Có một lần, tôi tình cờ gặp người yêu cũ của em. Anh ta hơn tôi vài tuổi, có công việc tốt và khá thành đạt. Tôi không biết vì sao lại thấy khó chịu. Tôi tự hỏi người đàn ông đó từng có những gì với em, đã từng khiến em yêu như thế nào. Tôi biết những câu hỏi ấy rất ích kỷ, em không làm gì sai với tôi cả. Em không lừa dối tôi. Ngược lại, em đã thành thật dù biết có thể vì sự thật đó mà mất tôi. Tôi càng nghĩ càng thấy thương em vì em từng lo tôi sẽ nghĩ em không tốt đẹp gì.
Em là người con gái tôi yêu nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nút thắt chưa tháo được. Tôi không muốn giả vờ rằng mình hoàn toàn không quan tâm, bởi nếu cưới nhau, tôi sợ việc giấu giếm cảm xúc hôm nay sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tôi cũng tự hỏi, nếu thực sự yêu em, tại sao tôi lại đặt giá trị của em vào chuyện quá khứ? Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nên không biết mình có thể vượt qua hoàn toàn hay không. Có những ngày tôi nghĩ mình đã bỏ qua được, rồi một lúc nào đó, tôi lại nhớ và tự làm khổ mình. Tôi không muốn cưới em rồi sau này đem chuyện cũ ra dằn vặt. Tôi càng không muốn bắt em sống cả đời trong cảm giác có lỗi với tôi vì một chuyện xảy ra trước khi chúng tôi gặp nhau.
Nếu tôi không thể chấp nhận, có lẽ cần phải dừng lại sớm chuyện tình cảm này, không làm tốn thời gian của em. Còn nếu đã quyết định bước tiếp, tôi nghĩ mình phải thực sự buông bỏ chuyện quá khứ đó, không thể vừa cưới vừa giữ trong lòng nhưng trăn trở. Tôi chưa biết phải lựa chọn ra sao. Tôi mong mình đủ rộng lòng để quên chuyện cũ của em, đón nhận con người em của hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Quang Văn








