Chồng từ bỏ ba mẹ con tôi để theo người phụ nữ lớn hơn 10 tuổi

3 hours ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Chị ta có hai con, chồng đã mất; tôi nghĩ anh bỏ rơi mẹ con tôi vì người trẻ đẹp hơn, không ngờ là phụ nữ lớn tuổi.

Vợ chồng tôi cưới sau vài năm tìm hiểu, có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Nhà nghèo, chồng lại là con trưởng nên từ ngày về làm dâu, gần như mọi việc trong gia đình đều đến tay tôi, từ cơm nước, giỗ chạp, chăm sóc mẹ chồng đến việc họ hàng nội ngoại có chuyện gì, tôi đều cố gắng chu toàn.

Bố chồng mất sớm, mẹ chồng lại không được khéo léo trong cách ăn ở, nhiều khi chỉ vì một câu nói mà làm mất lòng anh em họ hàng. Tôi biết làm lụng, biết vun vén và đối nhân xử thế nên mọi người bên nhà chồng đều quý mến. Có người còn nói anh lấy được người vợ như tôi là có phúc. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi vất vả nhưng vẫn vui vẻ. Chồng lái xe khách đường dài, thường xuyên xa nhà. Có những hôm anh nghỉ được một ngày, hai vợ chồng tranh thủ đưa các con đi chơi, tối lại tâm sự tới khuya. Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng thương nhau, cùng cố gắng, rồi khó khăn sẽ qua.

Minh họa AI

Minh họa AI

Từ khi sinh con thứ hai, tôi bắt đầu cảm nhận chồng có điều gì đó khác lạ. Những lúc về nhà, anh hay nghe điện thoại ở chỗ khuất, nhắn tin rồi xóa. Rồi bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi tìm hiểu được anh có quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi không biết chính xác chị ta ở đâu nên chỉ âm thầm theo dõi chồng. Những ngày chồng được nghỉ, thay vì ở nhà với vợ con, anh lại tìm cách nói dối để đi gặp người ấy. Khi con được khoảng sáu tháng, tôi không chịu nổi nữa nên thẳng thắn hỏi anh. Tôi muốn anh nói thật, dù sự thật có đau đến đâu tôi cũng muốn biết. Anh nhất quyết phủ nhận, nói tôi suy nghĩ quá nhiều và ghen tuông vô cớ.

Mọi chuyện tiếp tục lặp lại. Tôi nói chuyện với anh lần thứ hai, mong anh nghĩ đến hai đứa trẻ mà dừng lại. Không ngờ anh nổi nóng, thu dọn quần áo rồi bỏ đi. Anh không giải thích, cũng chẳng quan tâm đến các con. Nửa tháng sau tôi mới biết anh đến sống cùng người phụ nữ kia. Chị ta hơn anh chục tuổi, chồng đã mất và có hai con. Tôi nghĩ chồng bỏ mẹ con tôi chắc hẳn vì người phụ nữ trẻ đẹp hơn, không ngờ người anh yêu lại có tuổi thế. Tôi không hiểu điều gì ở người phụ nữ ấy khiến anh có thể bỏ lại mẹ con tôi để ở bên họ.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, giờ đã năm năm kể từ ngày anh đến ở với chị ta, gần như cắt đứt mọi liên hệ với mẹ con tôi. Thời gian qua, anh chưa một lần về thăm con đúng nghĩa, cũng chẳng gửi tiền đều đặn hay hỏi các cháu học hành thế nào. Hai đứa con tôi lớn lên thiếu vắng hình bóng và tình thương của cha, dù cha chúng vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Một mình tôi vừa làm việc vừa chăm con. Có những tháng tiền học, tiền điện, tiền ăn cùng lúc dồn xuống, tôi phải tính toán từng khoản.

Tôi từng hận người đàn bà ấy rất nhiều, nghĩ nếu không có chị ta, có lẽ chồng vẫn còn ở bên mẹ con tôi. Rồi tôi nghĩ lại, nếu chồng toàn tâm toàn ý vì gia đình thì chẳng người phụ nữ nào mang anh đi được. Tôi không thể tha thứ cho họ bởi những gì mình và các con phải chịu đựng suốt thời gian quá lớn. Tôi chẳng biết đến bao giờ mới thôi day dứt về cuộc hôn nhân này. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Như Ngọc

Read Entire Article