Chồng muốn ly hôn vì tôi hủy hoại cơ hội sang Đức làm việc của anh

3 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Tôi chỉ làm tất cả để giữ chồng bên cạnh, bảo vệ tổ ấm của mình khỏi sự chia ly.

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn đến nay tròn 3 năm. Cuộc sống hôn nhân từ trước đến nay trong mắt tôi vốn rất bình yên và ấm áp. Chồng tôi có năng lực, hết lòng vì công việc và luôn có ý chí tiến thủ rất lớn. Tuy nhiên, cũng chính sự tham vọng quá mức của anh đã đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi vào thử thách mà tôi buộc phải ra tay cứu vãn.

Suốt 4 năm qua, anh luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc bất kể ngày đêm và học thêm ngoại ngữ với mục tiêu duy nhất là được cử sang Đức làm việc cho chi nhánh tổng công ty trong thời hạn 3 năm. Đó là vị trí mà hàng trăm người thèm muốn, và anh coi đó là bước ngoặt cuộc đời mình. Nhưng đối với tôi, quyết định đi nước ngoài của anh chẳng khác nào một bản án tử cho cuộc hôn nhân này. Ba năm xa cách, múi giờ lệch biệt, biết bao nhiêu cám dỗ ngoài kia, liệu có ai dám chắc tình cảm không bị phai nhạt? Tôi đã đọc quá nhiều câu chuyện về những gia đình tan vỡ, những người đàn ông thay lòng đổi dạ khi ra nước ngoài. Tôi không thể để tổ ấm của mình rơi vào vết xe đổ đó.

 AI

Minh họa: AI

Tháng trước, khi anh nhận được thư mời chính thức từ phía đối tác nước ngoài, tôi đã vô cùng bất an. Nhìn anh hào hứng chuẩn bị thủ tục, tôi biết mình phải hành động vì tương lai của cả hai. Trong một lần anh để máy tính cá nhân ở phòng khách và đi tắm, tôi đã đăng nhập vào hòm thư công việc của anh, thay mặt anh viết một bức thư từ chối cơ hội sang Đức một cách vô cùng khéo léo và dứt khoát, lấy lý do hoàn cảnh gia đình không cho phép và bản thân muốn tiếp tục cống hiến tại văn phòng Việt Nam. Sau khi gửi đi, tôi xóa sạch trong hòm thư gửi và thùng rác hệ thống để anh không thể phát hiện. Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi mong đợi khi phía đối tác xác nhận hủy chuyến đi của anh. Anh chỉ nghĩ đó là sự cố đáng tiếc từ phía nhân sự của công ty đối tác.

Cho đến tuần trước, trong buổi tiệc của tổng công ty, vị sếp trực tiếp của anh vô tình bày tỏ sự tiếc nuối vì anh đã chủ động từ chối cơ hội ngàn năm có một đó. Anh bàng hoàng, lập tức kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lưu trữ sâu của hòm thư và hiểu ra tất cả. Khi trở về nhà, anh hỏi tôi với thái độ lạnh lùng đáng sợ mà tôi chưa từng thấy trong suốt 3 năm qua. Tôi không phủ nhận, tôi thẳng thắn thừa nhận mọi việc và giải thích rằng tất cả những gì tôi làm chỉ vì tình yêu dành cho anh, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Một người đàn ông thực sự coi trọng gia đình phải biết hy sinh những tham vọng cá nhân để ở bên vợ. Công việc hay cơ hội thăng tiến có thể tìm lại được ở Việt Nam, nhưng nếu tình cảm rạn nứt thì làm sao cứu vãn?

Vậy mà anh không hề hiểu cho nỗi lòng và sự lo lắng của tôi. Anh không nói lời nào, lẳng lặng thu dọn toàn bộ quần áo, giấy tờ cá nhân rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Anh chặn toàn bộ liên lạc của tôi và chỉ gửi lại một dòng tin nhắn qua trang cá nhân của bố tôi, nói rằng anh muốn ly hôn vì không thể tiếp tục sống chung với một người tự tay hủy hoại tương lai của anh. Tôi cảm thấy vô cùng uất ức và đau đớn. Tôi không hề ngoại tình, không phá tán tài sản, luôn chu toàn mọi việc đối nội đối ngoại. Tôi chỉ làm tất cả để giữ chồng bên cạnh, bảo vệ tổ ấm của mình khỏi sự chia ly. Tại sao anh lại ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự nghiệp của bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ cuộc hôn nhân này? Xin hãy cho tôi lời khuyên để chồng hiểu ra giá trị thực sự của gia đình và quay về.

Mai Linh

Read Entire Article