Chồng đóng 500 K đi ăn tiệc nhưng về nhà vẫn bắt vợ nấu mì tôm

1 week ago 7
Quảng Cáo

0943778078

'Vợ ơi, dậy nấu cho anh bát mì tôm được không, đói quá', chồng tôi nài nỉ lúc một giờ sáng, sau khi trở về từ bữa tiệc họp lớp.

Chủ nhật vừa rồi là buổi họp lớp của chồng tôi sau đúng 20 năm ra trường. Từ chiều, anh đã háo hức chọn áo, xịt nước hoa, đứng trước gương ngắm nghía mấy lần. Tôi còn trêu: "Đi gặp bạn cũ hay đi xem mắt mà chuẩn bị kỹ thế?". Anh chỉ cười rồi nói với vẻ háo hức: "Lâu lắm mới có dịp gặp lại bạn bè".

Còn tôi, vẫn như bao buổi tối khác. đi làm về là tất bật cơm nước, rửa bát, dọn dẹp, nhắc con học bài, kiểm tra sách vở cho ngày mai. Xong việc cũng gần 11 giờ đêm. Tắm rửa xong, tôi chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ một mạch đến sáng. Đàn bà có gia đình chắc ai cũng hiểu cảm giác ấy. Sau một ngày quay như chong chóng, giấc ngủ là phần thưởng đáng giá nhất.

Vậy mà gần một giờ sáng, tôi lờ mờ thấy có người lay vai mình. "Vợ ơi, dậy đi". Tôi hé mắt nhìn điện thoại và nhận ra chồng vừa đi họp lớp về, mùi bia rượu còn phảng phất. Rồi chồng kéo tay dẫn tôi thẳng xuống bếp. Tôi còn đang ngái ngủ, đầu óc chưa kịp tỉnh nên chẳng hiểu chuyện gì? Đến nơi, anh mở tủ lạnh ngó nghiêng rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng: "Em nấu cho anh bát mì tôm với quả trứng được không? Anh đói quá".

>> Có nên dạy con nhường miếng ăn cuối cùng trên đĩa?

Tôi đứng hình mất mấy giây. Chồng thở dài: "Đi ăn tiệc nửa triệu đồng một suất mà anh chỉ ăn được đúng bát súp, một cái nem với một con tôm". Tôi tròn mắt hỏi lại: "Thế còn bê tái, cá hấp xì dầu, ếch xào măng, rau cải om nấm... như trong thực đơn đâu?". Anh nhăn mặt: "Mải cụng ly, mải nói chuyện với bạn cũ. Quay đi quay lại, đến lúc mình định ăn thì chỉ còn mấy cọng rau. Uống thì nhiều mà bụng vẫn rỗng nên giờ xót hết cả ruột".

Nghe đến đây, tôi vừa thương vừa buồn cười. Nó làm tôi nhớ đến rất nhiều bữa tiệc mình từng dự. Có người vừa ngồi xuống đã gắp liên tục vì sợ hết món. Có người lại quá giữ ý, ngại với tay, ngại gắp trước nên cuối cùng chẳng còn gì để ăn. Một mâm cỗ cũng giống như một lát cắt của cuộc sống. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến phần mình thì sẽ luôn có người thiệt. Nhưng nếu cứ khách sáo đến mức quên cả phần của mình thì người chịu đói cuối cùng cũng vẫn là mình.

Tôi nấu cho chồng bát mì, đập thêm quả trứng rồi quay về giường. Bát mì ấy chắc chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một người đang đói thì ngon hơn cả mâm cỗ vừa bỏ lỡ. Nghĩ cho cùng, một bát mì lúc một giờ sáng có thể rất ngon. Nhưng giấc ngủ của người phụ nữ sau một ngày đi làm, lo việc cơ quan, quán xuyến việc nhà và chăm con còn quan trọng hơn nhiều.

Huệ Mai

  • Tôi không ăn nữa khi cả bàn tiệc gắp thức ăn cho nhau
  • 'Khát khô cổ vì bữa cơm có bốn bát nước chấm'
  • Sai lầm trên mâm cơm có hai bát nước chấm
  • Mỡ máu, huyết áp cao vì tuần đi ăn cỗ 3 lần
  • 10 năm tôi ăn phở không thêm đẫm tương ớt, chanh, giấm
  • Tôi ăn phở bỏ nửa bát nước dùng
Read Entire Article