Chồng 'chưa đến chợ đã hết tiền' nhưng hay đòi hỏi

3 hours ago 9
Quảng Cáo

0943778078

Mỗi lần chồng đòi hỏi hay đụng chạm vào người, tôi ức chế kinh khủng, đã nói là không thích nhưng vẫn bị ép khiến tôi nghiến răng chịu trận.

Tôi 43 tuổi, chồng 49 tuổi, có hai con: con gái học lớp chín và con trai học tiểu học. Từ khi kết hôn, tôi mới biết chồng bị chứng xuất tinh sớm, nhiều lần "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền" nên tôi cảm thấy thất vọng kinh khủng. Chúng tôi chưa từng quan hệ trước hôn nhân nên sau khi biết thì chuyện đã rồi. Vì chồng không có tật xấu gì nên tôi cũng chấp nhận mà sống chung. Hai vợ chồng thu nhập ngang nhau, đủ ăn và dư một chút chứ không nhiều.

Chồng cũng biết bản thân bị yếu nên có mua thuốc uống nhưng không cải thiện được chút nào. Chúng tôi kết hôn 16 năm, đó là quãng thời gian tôi phải chấp nhận khiếm khuyết đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi ngoại tình để bù đắp. Từ một người có nhu cầu cao, tôi trở thành người chán ghét chuyện đó. Mỗi lần chồng đòi hỏi hay đụng chạm vào người, tôi ức chế kinh khủng, đã nói là không thích nhưng vẫn bị ép khiến tôi nghiến răng chịu trận. Lâu dần tôi phản kháng, nhất định không chịu nhượng bộ thì chồng khó chịu, đuổi tôi ra chỗ khác rồi hằn học mấy ngày. Tôi cũng chả thèm nói chuyện. Giờ mỗi tối tôi chỉ muốn yên thân ngủ với con.

 AI

Minh họa: AI

Cả năm hai vợ chồng không gần gũi, tôi cảm thấy rất yên ổn nhưng có lẽ chồng tôi không nghĩ vậy. Nhiều lúc tôi bảo anh đi khám ở bệnh viện lớn xem sao nhưng chồng không đả động gì. Tôi mặc kệ, miễn đừng đụng đến người tôi là được. Ngoài chuyện đó ra, chồng rất yêu thương con và siêng năng. Đó coi như là bù đắp lại khiếm khuyết nên chúng tôi vẫn sống cùng nhau tới giờ. Chỉ có điều không biết cuộc hôn nhân này có kéo dài mãi được không thì tôi chẳng rõ.

Thu Nguyệt

Read Entire Article