Quảng Cáo
0943778078
Thứ Hai, ngày 27/07/2026 18:00 PM (GMT+7)
Sau cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, Vương Lan, 36 tuổi, từng nghĩ sẽ ở vậy nuôi con. Chỉ đến khi gặp Minh Quang, 22 tuổi, cô mới dần tin có thể mở lòng lần nữa.
Đoạn video ghi lại cảnh người thân nắm tay Vương Lan và Minh Quang, dặn chàng trai phải biết yêu thương, chăm sóc bạn gái, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Video được quay trong lần Lan đưa Quang về thăm họ hàng. Chứng kiến tình cảm của hai người, các cô bác liên tục gửi gắm Quang phải biết yêu thương, che chở và không làm Lan buồn. Khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đồng thời cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về chuyện tình giữa người mẹ đơn thân sinh năm 1990 và bạn trai kém 14 tuổi.
Video Vương Lan và Minh Quang về gặp gia đình có hơn hai triệu lượt xem. Video: NVCC
Vương Lan sống tại Lai Châu, cho biết cuộc hôn nhân trước có nhiều mâu thuẫn và tổn thương. Sau khi ly hôn, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tự do hơn và dần quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Những năm một mình nuôi con giúp Lan mạnh mẽ, độc lập hơn. Cô nhận ra mình vẫn có thể chăm sóc bản thân, con trai và những người mình yêu quý mà không cần phải bước vào một cuộc hôn nhân khác.
"Tôi không sợ không ai yêu mình, chỉ sợ không ai đủ bao dung để yêu cả con trai mình", Lan nói.
Đầu năm 2025, Lan và Quang quen nhau khá tình cờ sau lần cô để quên điện thoại tại chỗ sạc nhờ. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, cả hai dần thấy hợp nhau và giữ liên lạc. Biết Lan sinh năm 1990, Quang ban đầu nói mình sinh năm 1999 vì sợ cô e ngại khoảng cách tuổi tác. Chỉ khi tình cảm trở nên sâu đậm hơn, anh mới thú nhận mình thực ra sinh năm 2004. "Lúc biết sự thật, tôi sốc mất mấy ngày", Lan kể.
Lan cho biết cô mở lòng với Quang một phần vì anh yêu thương con riêng của cô. Ảnh: NVCC
Điều khiến cô tiếp tục mối quan hệ không phải vì Quang thuyết phục, mà là cách anh cư xử trong cuộc sống hàng ngày. Theo Lan, bạn trai luôn quan tâm người thân trong gia đình cô và đặc biệt yêu quý con trai riêng của bạn gái.
Con trai Lan hiện chuẩn bị vào lớp 7. Ngay từ đầu, cô giới thiệu Quang là "bạn của mẹ". Ba người thường xuyên đi ăn, trò chuyện và dành thời gian cùng nhau. Cậu bé cũng cởi mở và quý mến Quang.
Có lần Lan bận việc, không thể đến trường đón con. Khi cô còn chưa kịp nhờ, Quang đã chủ động đến đón cậu bé. "Tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi không nằm ở những lời hứa hẹn lớn lao, mà ở cách một người đối xử với đứa trẻ mình yêu thương nhất", cô nói.
Theo Lan, khoảng cách 14 tuổi từng là điều khiến cô đắn đo nhiều nhất. Tuy nhiên, qua thời gian, cô nhận ra sự trưởng thành không được quyết định bằng tuổi tác mà bằng cách một người đối xử với những người xung quanh.
Lan và Quang còn có một điểm chung khác: đều là người dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Sự tương đồng về văn hóa, nếp sống và cách nghĩ cũng giúp hai bên gia đình dễ thấu hiểu nhau hơn.
Quang đã chủ động chia sẻ chuyện tình cảm với bố mẹ và nhận được sự tôn trọng từ gia đình. Dù vậy, chuyện tình của hai người cũng nhận không ít ý kiến trái chiều.
"Nhiều người ngạc nhiên, nhiều người hoài nghi, nhưng cuối cùng, người sống cuộc đời này là tôi, người cảm nhận được sự yêu thương ấy cũng là tôi", Lan nói.
Vương Lan. Ảnh: NVCC
Đến nay, Lan vẫn chưa sẵn sàng nghĩ đến hôn nhân. Cô cho biết cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định nên không muốn tạo áp lực cho cả hai bằng những kế hoạch quá xa. Nếu Quang thật sự muốn đồng hành cùng cô trên chặng đường dài phía trước, cô sẽ cho cả anh và chính mình thêm một cơ hội.
Sau những gì đã trải qua, Lan cho rằng hạnh phúc không nằm ở tuổi tác hay lời nhận xét của người khác, mà ở việc gặp được một người chân thành, biết yêu thương cả những điều chưa hoàn hảo của mình.
"Tôi không còn mơ về những điều quá lớn lao. Chỉ mong mỗi sáng thức dậy thấy lòng mình bình yên", Lan nói.
Theo Phạm Linh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-27/07/2026 10:19 AM (GMT+7)







