Quảng Cáo
0943778078
Chồng tôi có thói quen nói chuyện kiểu chợ búa, hay chửi thề và xưng hô "mày - tao" với vợ con.
Tôi và chồng cưới nhau được gần 7 năm, có bé trai 5 tuổi. Chồng tôi không ngoại tình, cũng chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền giỏi, tiền bạc đưa vợ đầy đủ. Nhiều người nhìn vào còn bảo tôi sướng vì lấy được người đàn ông biết lo cho gia đình. Nhưng có một điều khiến tôi càng sống càng thấy mệt, đó là cách anh cư xử và nói chuyện quá thiếu tinh tế, nhiều lúc rất thiếu văn hóa.
Chồng tôi có thói quen nói chuyện kiểu chợ búa, hay chửi thề và xưng hô "mày - tao" với vợ con. Lúc yêu anh không như vậy nhưng từ khi cưới về, nhất là mỗi lần khó chịu hay bực chuyện gì, anh nói năng rất khó nghe. Ví dụ anh nhờ tôi làm gì đó, tôi mà làm sai hoặc hỏi lại anh vài lần là anh chửi ngay, kiểu như: mày ngu như bò, óc lợn... Có hôm đang ăn cơm, con làm đổ canh, anh cũng trừng mắt quát luôn: Đồ ăn hại, làm cái gì cũng ngu.
Ảnh: AI
Tôi từng góp ý rất nhiều lần, bảo có con rồi nên giữ ý tứ lời ăn tiếng nói, tránh nói tục chửi bậy trước mặt con, anh im lặng nhưng rồi đâu lại vào đó. Có lần cả nhà đi ra ngoài ăn gà rán, anh có điện thoại của bạn bè bàn về công việc, có chút khúc mắc, vậy là anh ngồi tại chỗ nói chuyện rất to, toàn chửi tục. Mọi người xung quanh cứ nhìn anh với ánh mắt khó chịu vì ồn ào và là nơi có nhiều trẻ con. Anh mặc kệ, nghe điện thoại suốt bữa ăn. Còn tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Điều tôi lo nhất là giờ con trai bắt đầu học theo bố. Mới 5 tuổi nhưng có hôm con nói với mẹ kiểu "Sao mẹ ngu thế nhỉ" làm tôi giật thót mình, phải giải thích với con ngay. Tôi dần cảm thấy chán nản với cách cư xử của chồng. Tôi thì ngược lại với anh, từ nhỏ tới giờ chưa từng nói tục chửi bậy. Môi trường công việc của tôi cũng văn minh, lịch sự, bạn bè, đồng nghiệp nói năng nhẹ nhàng. Thực lòng nhiều lúc tôi thấy chán người chồng cư xử thiếu văn hóa như vậy. Thậm chí còn có suy nghĩ ly hôn. Liệu ly hôn chỉ vì lý do này có đáng hay không? Có cách nào để chồng tôi thay đổi được không?
Mai Huyền








