Bố mẹ Xuân Mạnh kể chuyện bán trâu mua giày bóng đá cho con

4 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Nghệ AnTừng phải bán trâu để mua giày đá bóng cho con, vợ chồng bà Hà hiện có cuộc sống ổn định, chứng kiến Xuân Mạnh thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Tối 16/8, ngôi nhà của vợ chồng bà Phan Thị Hà và ông Phạm Xuân Linh tại xã Vân Du (xã Minh Thành, huyện Yên Thành cũ) chật kín người đến xem trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. "Mỗi khi đội tuyển quốc gia đá, nhà tôi trở thành điểm hội họp của bà con trong xóm", bà Hà, 60 tuổi, mẹ của Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ phòng ngự đội tuyển Việt Nam nói.

Để đón tiếp mọi người, hôm đó bà Hà tạm nghỉ việc đi rừng, mua sẵn bánh kẹo, trà nước và chuẩn bị một lá cờ Tổ quốc lớn để cổ vũ. "Sự nỗ lực của con mang lại niềm vui cho xóm làng và giúp gia đình có cuộc sống ổn định", bà Hà cho biết.

Cầu Thủ Xuân Mạnh đưa mẹ đi tham quan Dinh Độc Lập, TP HCM, năm 2018. Ảnh gia đình cung cấp

Cầu Thủ Xuân Mạnh đưa mẹ đi tham quan Dinh Độc Lập, TP HCM, năm 2018. Ảnh gia đình cung cấp

Ông Linh, bà Hà có ba người con (hai gái, một trai). Từ nhỏ, Xuân Mạnh đã phụ cha lái máy cày, xách nước, đưa cơm. Đam mê bóng đá từ bé, Mạnh thường tranh thủ trưa nắng cùng bạn bè đá bóng, rồi tham gia các giải nhi đồng cấp xã, huyện. Không có tiền mua bóng nhựa, cậu bé khi đó hái quả bưởi, nướng qua cho dẻo để đá.

Năm 2008, anh gây ấn tượng tại Cúp Báo Nghệ An trong màu áo đội Nhi đồng Yên Thành nhờ thể lực và khả năng xử lý bóng. Sau đó, Mạnh xin bố mẹ thi tuyển vào lò đào tạo CLB Sông Lam Nghệ An. Bà Hà chạy xe máy hơn 60 km chở con xuống TP Vinh nhập học. Những tháng sau đó, bà thường đi xe máy chở khoai, bánh lên thăm con.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với gia đình là trước giải U17 Quốc gia (năm 2012), Xuân Mạnh gọi điện xin mẹ mua đôi giày giá 4 triệu đồng. "Đi đá bóng thì giày là đôi chân. Không có tiền cũng phải vay mượn mua cho con", bà Hà nói với chồng rồi đi vay 5 triệu đồng gửi.

Sau đó, vợ chồng bà bán con trâu của gia đình lấy 8 triệu đồng trả nợ, số còn lại mua một con nghé nhỏ. Mấy năm sau đó, hàng xóm phải cho gia đình mượn trâu cày trong thời gian chờ nghé lớn.

"Khi biết bố mẹ bán trâu để mua giày con mình, Mạnh áy náy lắm. Nó nói nếu biết trước sẽ không xin tiền và hứa nỗ lực đá bóng để giúp gia đình bớt khó khăn", bà Hà kể.

Vợ chồng Xuân Mạnh bên bố mẹ (ở giữa) dịp khai trương quán cafe, năm 2025. Ảnh gia đình cung cấp

Vợ chồng Xuân Mạnh bên bố mẹ (ở giữa) dịp khai trương quán cafe, năm 2025. Ảnh gia đình cung cấp

Năm đó, Xuân Mạnh cùng U17 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch. Anh tiếp tục cùng đồng đội đạt Á quân U19 Quốc gia hai năm liên tiếp, trước khi dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Ở giải đấu, dù chỉ là lựa chọn dự bị cho Văn Hậu nhưng Xuân Mạnh đã hoàn thành nhiệm vụ khi được HLV Park Hang-seo tin tưởng. Anh đá chính từ trận tứ kết tới chung kết, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân.

Khép lại giải đấu thành công trên đất Trung Quốc, Xuân Mạnh đăng tải bức ảnh ôm mẹ lên mạng xã hội cùng lời nhắn: "Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé. Vì cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều cực khổ. Bây giờ mẹ hãy vui lên vì bên mẹ còn có con là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mẹ. Và bố mẹ cũng là niềm động lực lớn nhất giúp con vượt qua những khi mệt mỏi nhất. Bố mẹ hãy vui lên, bây giờ bố mẹ có thể tự hào về con trai của bố mẹ rồi đấy".

Sau giải đấu, bà Hà lần đầu tiên rời đất Nghệ An, vào TP HCM đón con và dự lễ vinh danh. Xuân Mạnh đưa mẹ đi thăm các địa danh nổi tiếng của thành phố, thưởng thức món ngon.

Toàn bộ tiền thưởng tích góp được, Xuân Mạnh gửi về quê giúp bố mẹ trả nợ, thay ngôi nhà dột nát năm xưa bằng ngôi nhà mới khang trang. Dù vẫn làm ruộng, đi rừng, vợ chồng bà Hà không còn áp lực khi có con trai hỗ trợ tài chính.

Năm 2021, con trai kết hôn, sinh cho ông bà hai cháu nội, một trai, một gái. "Dịp lễ nào vợ chồng con cũng mua quà tặng mẹ", bà nói.

Tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ sinh năm 1996 tiếp tục đá chính. Theo ban tổ chức, Xuân Mạnh nằm trong nhóm cầu thủ có số đường chuyền chính xác nhiều nhất vòng bảng với 283 lần sau 4 trận (trung bình 71 đường chuyền/trận, tỷ lệ 89%).

Trong trận bán kết thắng Malaysia 2-0 ngày 16/8, anh có một pha đánh đầu nguy hiểm ở phút 77. Kết thúc trận, bà Hà cho biết gia đình đang lên kế hoạch ra Hà Nội, đến sân Mỹ Đình để theo dõi trận lượt về ngày 19/8.

 Bán trâu cho con mua giày là đúng đắn

Không khí cổ vũ nhà Xuân Mạnh, tối 16/8. Video gia đình cung cấp

Phạm Nga

Read Entire Article