Quảng Cáo
0943778078
Tôi mở tủ lấy chai nước mắm bố mua để ăn, bố biết tôi ăn chai nước mắm bố mua nên giấu đi vì sợ tôi ăn hết chai đó.
Tôi 31 tuổi, bị tai nạn năm 25 tuổi, di chứng để lại nặng nề. Tôi sống cùng với bố mẹ đẻ. Bố mẹ vẫn đi làm được. Mẹ thi thoảng vẫn đưa tôi đi viện. Vì sức khỏe yếu nên tôi chỉ có thể tự chăm lo việc vệ sinh cá nhân của mình, chưa thể đi làm kiếm tiền. Tôi hưởng trợ cấp người khuyết tật nặng, một tháng khoảng 750 nghìn đồng. Mẹ tôi sáng đi làm, tối mới về. Mẹ thường mua đồ để tôi tự nấu. Bố có quán cắt tóc nhỏ ở nhà và bán chút hàng ở cửa hàng tạp hóa.
Minh họa AI
Hôm trước mẹ mua chai nước mắm truyền thống để ở bếp, nó rất nặng mùi nên tôi không ăn. Tôi mở tủ lấy chai nước mắm bố mua để ăn. Bố biết tôi ăn chai nước mắm bố mua nên giấu đi vì sợ tôi ăn hết chai đó. Hôm tôi mở tủ ra lấy chai nước mắm để nấu nhưng không thấy đâu, rồi sau mới biết bố giấu. Tôi thất vọng vô cùng, lại nhớ đến hồi sinh viên, có lần về quê xin tiền bố để lo chi phí sinh hoạt. Bố bảo tôi phải sống tiết kiệm vì bố không có tiền đâu, cũng không cho tôi tiền để đi lên trường. Sau này tôi phát hiện bố có tiền để đi ăn uống nhà hàng, đi chơi với gái.
Có lẽ còn nhiều chuyện bố đã lừa dối, giấu giếm mà tôi không biết. Bố mẹ đẻ là người tôi không được lựa chọn. Ở trong hoàn cảnh này, sống với một người bố như vậy thì tôi phải làm sao để cuộc sống dễ thở?
Quỳnh Lan







