Quảng Cáo
0943778078
Năm 19 tuổi, khi đang học đại học, cô ấy từng sống thử với bạn trai rồi mang thai.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, 25 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Trước khi gặp cô ấy, tôi từng trải qua hai mối tình thời đi học. Chúng tôi làm chung công ty, sau vài lần đi chơi, tôi chủ động nhắn tin và một tháng sau chính thức yêu nhau. Cô ấy từng nói tôi sẽ khổ và cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu cô ấy và xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân.
Trong thời gian yêu, tôi thấy bụng cô ấy có những vết sẹo lạ. Cô ấy nói từng tăng cân nhiều nên da bụng bị rạn. Tôi tin tưởng và không nghĩ gì nhiều. Cô ấy hiền, biết nấu ăn, sống đơn giản. Chúng tôi thường cùng nấu ăn, uống nước, đi chơi cuối tuần. Bố mẹ cô ấy đều là giáo viên tiểu học và cô ấy đã kể với mẹ về tôi. Tình yêu lớn dần theo năm tháng, khi tôi muốn tiến xa hơn chút nữa, hai đứa về gia đình nhau chơi và gần gũi hơn thì cô ấy có phần lưỡng lự.
Minh họa: AI
Sau đó, cô ấy hẹn gặp và thú nhận một chuyện. Năm 19 tuổi, khi đang học đại học, cô ấy từng sống thử với bạn trai rồi mang thai. Khi thai lớn tháng, bạn trai nói đã tìm được một gia đình nhận nuôi, sau nhiều ngày suy nghĩ cô ấy đã đồng ý. Sau khi sinh, đứa bé được làm giấy khai sinh là con ruột của gia đình ấy. Họ đối xử với cô ấy rất tốt và vẫn gửi hình cho cô, hiện bé đã 5 tuổi và sống hạnh phúc ở nước ngoài. Cả hai bên cam kết không ai được tiết lộ ra cho đến khi đứa bé tròn 18 tuổi và trong thời gian này cô ấy không được làm phiền gia đình họ.
Sau đó, cô ấy và bạn trai cũ chia tay. Hiện tại anh ta đã có gia đình hạnh phúc riêng và hai người không liên lạc với nhau, cũng không nhắc gì tới đứa bé. Gia đình hai bên đều không biết tới sự tồn tại của đứa bé. Tôi rất yêu cô ấy và nghĩ mình đủ hiện đại để chấp nhận quá khứ sống chung với người khác. Nhưng việc cô ấy có con riêng khiến tôi bối rối. Nếu chuyện này lộ ra, tôi sợ bố mẹ khó chấp nhận. Tôi phải làm sao đây?
Đình Dũng








