Quảng Cáo
0943778078
Anh có suy nghĩ tích cực, vui vẻ trong cuộc sống, chăm chỉ cần cù, yêu thương gia đình và sẵn lòng giúp người khó khăn khi cần thiết.
Chào em, hôm nay anh viết bài này mong sẽ gửi được đến em, cô gái mà anh tìm kiếm và mong chờ. Vì không biết viết gì nên anh vô thẳng nội dung giới thiệu bản thân luôn nhé. Nếu em cùng anh đồng hành trên chặng đường sau này, em sẽ có được: chàng rể miền Tây thật thà chất phát, sinh năm 1991, quê Kiên Giang (nay là An Giang). Anh đang sống và làm việc lâu dài ở TP HCM, công việc ổn định, biết phấn đấu vươn lên và không ngừng học hỏi với mục tiêu chăm lo được cho gia đình nhỏ và ba mẹ hai bên. Hiện tại anh làm dư dả chút đỉnh, đủ để hiếu kính ba mẹ, tiết kiệm để đầu tư tương lai hai chúng ta.
Về gia đình, nhà có mỗi anh là con trai, có mấy chị em gái. Mọi người trong gia đình sống thuận hòa, yêu thương nhau, em yên tâm không lo bị bắt ép gì đâu, có anh bên cạnh nữa mà. Có lẽ điều anh cảm thấy tự hào nhất chính là có gia đình như vậy, anh cũng mong sau này chúng ta cũng sẽ yêu thương và luôn bên cạnh nhau như vậy á.
Về tính tình, anh chân thành, kiên định, không vướng tứ đổ tường, là người đàn ông của gia đình. Anh có học nấu ăn, khá thích nấu ăn, thích cảm giác hai người cùng nhau quây quần bên căn bếp. Anh có suy nghĩ tích cực, vui vẻ trong cuộc sống, chăm chỉ cần cù, yêu thương gia đình và sẵn lòng giúp người khó khăn khi cần thiết. Điểm mạnh là biết chơi cổ cầm Trung Quốc, biết làm thơ con cóc cho vui nhà vui cửa, biết làm trò vui cho em khi em buồn, bên em khi em giận và đấm bóp massage cho em sau một ngày mệt mỏi. Đọc ở đây có lẽ em cảm giác anh có chút nữ tính, nhưng không, anh men 100%, thích phụ nữ. Anh quan niệm rằng, người phụ nữ của anh, anh sẽ chăm sóc và yêu thương bằng những gì tốt nhất có thể, không chỉ là vật chất mà là sự quan tâm, lắng nghe và bên cạnh. Đó chính là tình yêu của anh.
Điểm yếu: anh dị ứng cồn, không thích những nơi ồn ào phức tạp, nên nhiều khi tiệc tùng nhậu nhẹt anh không thích tham gia, mặc dù cũng tham gia giữ tương tác. Anh ít chơi bời nên ở Sài Gòn hơn chục năm thấy mình cũng còn ngố kha khá, có em đi cùng anh sẽ có động lực đi khám phá thế giới hơn. Hiện tại anh chưa giàu nứt đố đổ vách, nhưng ít ra cũng có một miếng vách, đang từng bước xây thêm, nếu có em cùng chung tay đắp xây thì chắc lẹ hơn
Quan điểm sống: gia đình và công việc là hai điều quan trọng mà anh luôn cố gắng cân đối, tùy tình hình và mong muốn mà cái nào tập trung nhiều hơn. Anh không muốn vì quá tập trung sự nghiệp mà thiếu đi thời gian dành cho gia đình. Ngược lại, vì vậy anh nghĩ, mình làm đến mức độ nào đó dư dả tương đối là được rồi, chứ cày cuốc vật chất dư dả mà tình thân thiếu thốn thì đó không phải cuộc sống anh mong cầu.
Về đạo: nhà anh theo đạo Cao Đài, anh nghĩ rằng mình sống tốt, giúp ích cho cuộc sống, giúp người hoạn nạn khó khăn khi cần thì vậy là được, anh cũng có ăn chay chút đỉnh. Anh nghĩ nếu em có cùng đạo, đạo Phật hoặc không có tôn giáo thì có lẽ dễ tương đồng.
Về em: điều anh mong cầu ở em, là có quan điểm sống tương tự anh, đối với anh, học thức hay vật chất không quyết định con người mà là ở tư tưởng. Anh cao 1m7, em cao tầm 1m55 trở lên thì đẹp. Anh thích em tóc dài vì nhìn nữ tính. Anh không quan tâm em từng kết hôn hay chưa, chỉ cần tìm thấy đúng người thì điều đó đâu quan trọng. Em độ tuổi 36 trở lại là được. Nếu em ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận thì sẽ dễ trò chuyện kết nối với nhau hơn. Bài viết đã dài, anh viết về bản thân hơi chi tiết, chỉ mong em hiểu rõ anh hơn. Anh độc thân hơi bị lâu rồi.
Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngô Thanh Vũ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam







