Quảng Cáo
0943778078
Anh có cuộc sống riêng tương đối trọn vẹn, có những trách nhiệm mà anh xem là điều may mắn chứ không phải gánh nặng.
Chuyện cụ thể xin để dành lại sau. Anh sống ở xa. Công việc ổn định, đủ để không phải lo nghĩ nhiều. Sống lành mạnh, không bia rượu, thuốc lá, có trách nhiệm với gia đình và bản thân.
Anh yêu động vật. Đôi khi anh thấy sống cùng các bạn ấy thật dễ chịu. Anh hướng nội, thích yên tĩnh, không thích đàn đúm hội hè, thích chơi thể thao, có vài sở thích cũ đã bỏ dở, chưa quay lại, cũng chưa biết bao giờ.
Cuộc sống hiện tại của anh, nói thật, khá viên mãn nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận. Anh từng đi qua những mất mát mà lúc đó anh nghĩ là tận cùng. Nghĩ rằng sau đó thì không còn gì có thể làm mình đau hơn. Rồi cuộc đời cho anh biết mình đã sai. Theo cả hai chiều. Đau hơn có thể. Nhưng vui hơn cũng có thể. Anh không ngờ mình vẫn còn khả năng cảm nhận cả hai ở mức đó.
Thăng trầm làm người ta trầm lắng hơn. Không phải kiểu trầm tĩnh lạnh lùng. Mà là biết cái gì đáng bận tâm, cái gì nên buông bỏ.
Anh không thích to tiếng. Không thích xung đột. Khi có chuyện, anh muốn ngồi xuống giải quyết hơn là im lặng. Đôi khi anh quyết liệt. Chỉ cần ai đó nhẹ nhàng đôi ba câu. Anh là người hiểu chuyện. Chỉ cần được vỗ về đúng cách.
Mong em xinh xắn, không phải vì anh, mà vì anh sợ sau này con mình lớn lên quay sang trách ba. Mong em có chút hài hước vì hai người sống cùng nhau, cái đẹp rồi cũng phai, tiền bạc rồi cũng hết. Nhưng người làm mình cười được thì hình như không bao giờ chán. Mong em tự lập, biết yêu thương bản thân. Vì nếu không lo được cho bản thân, em cũng khó lo được cho người khác.
Mong em sống tích cực. Không cần lúc nào cũng cười, cũng mạnh mẽ. Chỉ cần khi chuyện không hay xảy ra, em vẫn tìm được một góc nào đó để nhìn cho nhẹ lòng.
Và điều anh mong mỏi nhất: em là một người phụ nữ nhân hậu. Tử tế với người, và dịu dàng cả với những sinh linh không biết nói. Anh tin rằng một người sống một cuộc đời thiện lương sẽ biết cách chín bỏ làm mười, chuyện to hóa nhỏ, chuyện bé hóa hư không.
Nếu đọc đến đây mà thấy thân thuộc, hãy bắt đầu bằng một lá thư.
Chúc em một đời an yên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: rd
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam








