Khi trời còn chưa hửng sáng, cụ bà Nguyễn Thị Hai (82 tuổi) đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi dài. Từ khu vực Thủ Đức (cũ), bà Hai tranh thủ ra bến bắt chuyến xe buýt sớm để di chuyển xuống đường Hồng Bàng (khu vực quận 5 cũ) buôn bán mưu sinh.
Không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu
Hằng ngày tại nhà, người thân cẩn thận hỗ trợ bà đóng gói, bê các chậu cây cảnh đưa lên xe buýt. Khi xe cập bến ở quận 5 cũ, các nhân viên nhà xe cùng người dân xung quanh lại xúm lại phụ giúp đưa từng giỏ cây, chậu cảnh xuống đường. Chiếc xe kéo 4 bánh tự chế là "món quà" đặc biệt do người dân tặng bà trước đây - được bà gửi tại một ngôi chùa gần đó. Sau khi nhận hàng từ chuyến xe buýt, bà Hai tỉ mỉ bốc xếp từng chậu cây cảnh nhỏ lên xe đẩy rồi bắt đầu hành trình mưu sinh.

Cụ bà Nguyễn Thị Hai ngồi nghỉ mệt dưới một bóng mát bên đường sau một đoạn đường di chuyển
ẢNH: TRẦN KHA
Sau một lúc di chuyển, bà Hai lặng lẽ đẩy chiếc xe 4 bánh tự chế chất đầy những chậu hoa cảnh băng qua ngã tư rồi dừng lại dưới bóng mát ven đường, ngồi thở dốc.
Giữa cái nắng oi bức, hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Hai với làn da nhăn nheo, đôi mắt đã đục màu thời gian và đôi tay run run tỉ mỉ chăm chút từng chậu cây nhỏ bên đường Hồng Bàng (quanh khu vực tòa nhà Thuận Kiều) khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Dù tuổi đã cao, gối đã mỏi nhưng bà Hai vẫn khá minh mẫn. Bà cẩn thận sắp xếp lại từng chậu linh sam, phát tài, xương rồng trên chiếc xe kéo bốn bánh. Giọng đượm buồn khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, bà Hai cho biết bà có 5 người con và hiện sống chung với người con gái Út. Con gái bà gia cảnh không khá giả, cũng buôn bán hoa cảnh để nuôi 3 con đang tuổi ăn học, nhưng bán ở Thủ Đức.
Riêng bà, vì đã quen thuộc với góc đường Chợ Lớn, Thuận Kiều từ hàng chục năm nay nên vẫn quyết tâm bám trụ.
"Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Mình còn sức thì còn lao động, kiếm thêm tí tiền để mua thuốc chữa bệnh", cụ Hai trải lòng. Ở tuổi 82, sức khỏe suy giảm rõ rệt, những cơn đau khớp gối và ê ẩm mình mẩy khiến bà không thể kéo xe đi xa như trước.

Do lớn tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Hai đẩy xe cây một đoạn phải ngồi nghỉ mệt
ẢNH: TRẦN KHA
Bà biết buôn bán lòng lề đường là vi phạm và dễ bị xử phạt nên cố gắng kéo xe di chuyển, nhưng cứ đi một đoạn ngắn chân đau nhức không chịu nổi, bà lại phải dừng lại ngồi nghỉ.
"Giúp ngoại có thêm đồng ra đồng vào"
Tuy vất vả là thế, góc đường nhỏ của bà Hai những ngày qua lại đầm ấm tình người. Nhiều bạn trẻ và người dân xung quanh sau khi biết hoàn cảnh của bà đã tìm đến mua ủng hộ.

Nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh của cụ bà lớn tuổi vẫn phải vất vả mưu sinh đến mua cây ủng hộ
ẢNH: TRẦN KHA

Vẻ mặt tươi vui của cụ bà Nguyễn Thị Hai khi khách đến mua cây
ẢNH: TRẦN KHA
Đang lựa chọn chậu cây phát tài và xương rồng, chị Phạm Lý Thùy Dung (38 tuổi) chia sẻ: "Tôi xem clip trên mạng thấy hoàn cảnh của ngoại thương quá nên chạy xe từ Nguyễn Văn Linh qua đây tìm mua ủng hộ. Mong là nhiều người biết đến để giúp ngoại có thêm đồng ra đồng vào".
Tương tự, chị Vy cũng mất hơn 20 phút chạy xe máy tìm quanh khu vực và tòa nhà Thuận Kiều chỉ để mua một chậu linh sam ủng hộ bà Hai. "Tôi không rành trồng cây đâu, mua chủ yếu vì thương hoàn cảnh của ngoại thôi", chị Vy cười nói.
Nhận từng đồng tiền ủng hộ cùng lời hỏi thăm chân thành từ khách mua, đôi mắt đục của bà Hai ánh lên niềm vui khó tả. "Có người đến đây mua cây không thấy tôi ngồi bán liền chạy xe kiếm vòng vòng. Có người nói chạy xe gần 30 phút từ nơi khác đến chỉ để mua cây ủng hộ. Thật sự nghe những lời đó tôi xúc động và biết ơn vô cùng", cụ Hai trải lòng.

42 minutes ago
4






