Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Quảng NgãiKhoảng 8.500 người đổ về Bùi Hui, thảo nguyên nổi tiếng với đồi sim, trong lễ hội "Chạm vào mây", để check in và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Ngày 8/8, thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi (xã Ba trang, huyện Ba Tơ cũ) đông nghịt người và xe tới Lễ hội Thảo nguyên năm 2026 do UBND xã tổ chức.
Nằm cách trung tâm phía đông Quảng Ngãi khoảng 60 km về phía tây nam, thảo nguyên Bùi Hui trải rộng khoảng 100 ha, trong đó có khoảng 20 ha đồi sim tím. Địa điểm bắt đầu được nhiều người biết đến từ 8 năm trước và dần trở thành điểm du lịch.
Nhiều con diều với hình dạng sinh vật ngộ nghĩnh được thả lên trời, khiến du khách thích thú chụp hình lưu niệm.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, nhân viên một công ty du lịch ở Quảng Ngãi, chụp hình check in trên đồi cỏ - điều nhiều du khách cho là "không thể bỏ qua" của thảo nguyên Bùi Hui.
Lễ hội mang đến những tiết mục múa của các cô gái người đồng bào H'Re.
Các em nhỏ thích thú nhìn vào kính viễn để thấy núi rừng và mây rõ hơn.
Đồi sim tím ở thảo nguyên Bùi Hui trong ánh chiều. Ảnh: Thành Sự
Khoảng 18h, các nhóm du khách trải lều bạt và ăn uống trên thảo nguyên, trước khi xem Lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Theo UBND xã Đặng Thùy Trâm, ước tính có 8.500 du khách và người dân đổ về thảo nguyên Bùi Hui.
Chương trình nghệ thuật với những tiết mục múa, hát tri ân bác sĩ Đặng Thùy Trâm và thể hiện đặc trưng văn hóa của người đồng bào H'Re, được nhiều người quan chăm chú theo dõi.
Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm (1942–1970) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của Hà Nội vào công tác ở Quảng Ngãi, và hy sinh trong một chuyến công tác từ Ba Tơ về đồng bằng. Vùng đất có thảo nguyên Bùi Hui (thuộc huyện Ba Tơ cũ) sau này được mang tên chị.








