Quảng Cáo
0943778078
Tôi không hiểu vì sao nhiều người xem nghỉ hưu sớm là mục tiêu bắt buộc của cuộc đời?
Năm nay tôi 52 tuổi, là luật sư tư vấn doanh nghiệp ở TP HCM với gần 30 năm làm nghề. Nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi chưa bao giờ có ý định nghỉ hưu sớm, dù hiện tại đã tích lũy được khối tài sản giá trị vài chục tỷ đồng, đủ để sống thoải mái phần đời còn lại.
Thực ra, nếu muốn nghỉ hưu sớm thì tôi đã có thể làm điều đó từ rất lâu. Gia đình tôi có điều kiện. Khi còn học đại học, ba tôi hoàn toàn có thể cho tôi một khoản tiền đủ lớn để không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn sống như vậy.
Tôi chọn lao vào công việc. Có những giai đoạn, tôi làm việc gần như không có ngày nghỉ, 12-14 tiếng mỗi ngày, thu nhập hơn 150 triệu đồng một tháng. Tôi làm đến mức quên ăn, quên ngủ, nhiều hôm trở về nhà khi con đã ngủ và rời nhà khi con còn chưa thức dậy.
Đỉnh điểm là năm 43 tuổi, tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục duy trì cường độ như vậy, sức khỏe sẽ không chịu nổi. Lúc ấy tôi mới chịu giảm tốc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những năm tháng làm việc điên cuồng đó.
Chính quãng thời gian ấy đã nhào nặn tôi thành một người "thấm nghề vào người". Hàng nghìn vụ việc, hàng trăm doanh nghiệp từng đồng hành giúp tôi tích lũy kinh nghiệm thực chiến và xây dựng uy tín với khách hàng. Đến nay, phần lớn khách hàng mới của tôi đều đến từ sự giới thiệu của khách hàng cũ.
Hiện tại, tôi làm việc ít hơn trước khá nhiều. Tôi chỉ nhận những hồ sơ mình thực sự hứng thú hoặc những khách hàng phù hợp. Thu nhập dao động khoảng 50-80 triệu đồng mỗi tháng, thấp hơn thời kỳ đỉnh cao nhưng ổn định và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
>> Tôi sai lầm khi làm việc cật lực thời trẻ để nghỉ hưu sớm
Điều khiến tôi tiếp tục làm việc không phải là áp lực kiếm tiền. Tôi đơn giản là thích làm việc. Tôi không hiểu vì sao nhiều người xem nghỉ hưu sớm là mục tiêu bắt buộc của cuộc đời? Với tôi, còn sức khỏe thì còn làm, còn năng lực thì còn lao động, còn được khách hàng tín nhiệm thì còn dốc sức.
Lao động với tôi cũng là một niềm vui. Khi yêu thích công việc của mình, mỗi ngày làm việc cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Tôi không nhất thiết phải đi du lịch dài ngày hay rời xa công việc mới gọi là nghỉ ngơi. Có những ngày tôi ngồi trao đổi với khách hàng, giải quyết một vấn đề pháp lý phức tạp rồi cảm thấy hào hứng chẳng khác gì người khác đi nghỉ dưỡng.
Nhiều người nói tiền kiếm bao nhiêu mới đủ? Theo tôi, tiền không bao giờ là dư thừa. Nếu bản thân không tiêu hết thì để dành cho con. Con không dùng hết thì để dành cho cháu. Không ai bắt chúng ta phải tiêu sạch số tiền mình có. Điều quan trọng hơn cả là cảm giác mình vẫn còn hữu ích, vẫn tạo ra giá trị cho người khác và vẫn được xã hội cần đến.
Bởi vậy, kế hoạch của tôi không phải nghỉ hưu ở tuổi 60 hay 65. Tôi sẽ làm việc đến khi nào không còn đủ sức khỏe hoặc không còn ai cần đến mình nữa. Chừng nào còn được tín nhiệm, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc đến cùng.
Lâm Phùng
- Vợ trách tôi vô tâm vì 55 tuổi nghỉ hưu sớm khi chưa mua nhà cho con
- Sắm đủ nhà thừa kế cho hai con trai nhưng tôi không nghỉ hưu sớm
- Tháng vẫn có 50 triệu nếu nghỉ hưu sớm nhưng tôi sợ trống rỗng
- Tôi bị thiếu hụt tháng 9 triệu đồng khi nghỉ hưu sớm tuổi 38
- Mệt mỏi nên tôi nghỉ hưu sớm tuổi 43 khi lương 120 triệu
- Phía sau hai năm sống chậm của tôi








