30 năm thất lạc gia đình của người đàn bà bị bắt cóc, giam cầm

2 hours ago 9
Quảng Cáo

0943778078

Trung QuốcBị bắt cóc khi mới hơn 10 tuổi, Vương Tiểu Hồng bị nhốt trong tầng hầm để làm vợ một người đàn ông lớn tuổi, chịu ngược đãi 8 năm mới tìm được cơ hội trốn thoát.

Ngày 4/8, đội tình nguyện "Để tình yêu trở về" ở Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) nhận được lời đề nghị hỗ trợ tìm người thân của Vương Tiểu Hồng. Trong ký ức mơ hồ, cô chỉ nhớ quê nhà ở một ngôi làng thuộc Xích Phong, Nội Mông Cổ, bố tên Vương Trung, chú tên Vương Sơn và con của chú tên Vương Tiểu Ba.

Sau khi nắm được những manh mối quan trọng, các tình nguyện viên lập tức quay video tìm người thân cho Hồng và đăng lên mạng.

10 giờ sau khi video được đăng tải, một nhân viên giao hàng tại một điểm chuyển phát cách đó hàng nghìn km tình cờ xem được. Nhìn thấy cái tên "Vương Sơn" của một vị khách thường xuyên gửi hàng tại đây, anh nhớ rằng gia đình này từng nhiều năm tìm kiếm người thân nên nhận thấy những thông tin trong video rất trùng khớp. Anh lập tức gọi điện báo cho gia đình.

Nhận được tin, Vương Tiểu Ba xem video và nhận ra ngay đó chính là chị họ đã thất lạc nhiều năm trước. Gia đình cùng gọi video với các tình nguyện viên của tổ chức "Để tình yêu trở về".

Tiểu Ba kể, ngay khi cuộc gọi video được kết nối, sau hơn 30 năm xa cách, Hồng vẫn nhận ra người cha nay đã già từ cái nhìn đầu tiên. Mối liên kết máu mủ chưa bao giờ biến mất.

 Southern Daily

Nhớ lại những chuyện từng trải qua, Vương Tiểu Hồng không kìm được nước mắt. Ảnh: Southern Daily

Khi bị bắt cóc, Hồng mới hơn 10 tuổi. Giờ đây, cô đã ở tuổi trung niên, thậm chí không nhớ chính xác tuổi của mình. "Có lẽ bây giờ tôi 48 hoặc 49 tuổi. Suốt những năm qua tôi không có căn cước công dân", Hồng nói.

Sau khi bị bắt cóc, cô bị đưa đến Đại Lương Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) và nhốt trong tầng hầm, chịu cảnh ngược đãi. "Một người đàn ông rất lớn tuổi bắt tôi làm vợ. Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở trên cao nên tôi hoàn toàn không thể trốn thoát. Đến giờ ăn, họ đưa thức ăn vào qua một lỗ sắt", Hồng kể.

Đến nay, trên cánh tay, cổ và nhiều vị trí khác trên cơ thể Hồng vẫn còn những vết sẹo do bị đầu thuốc lá dí vào.

Sau 8 năm bị giam cầm, Hồng nhân cơ hội người đàn ông đó uống say về mở cửa thì đẩy ông ta vào trong, khóa lại rồi bỏ chạy. Cô vượt qua nhiều ngọn núi trước khi được một người tốt bụng đưa đến Tây An (tỉnh Thiểm Tây) làm thuê. Sau đó, cô lấy chồng ở tỉnh Hà Nam.

Do tổn thương tâm lý, có thời gian Hồng không thể nhớ quê nhà ở đâu, chỉ nhớ được tên mình. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái, vì không chịu nổi cảnh bạo lực gia đình, cô lại bỏ đi.

Hồng đến Đông Hoản, làm đủ công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống hơn 10 năm. Gần đây, cô mới dần nhớ ra quê mình ở Nội Mông Cổ.

 Southern Daily

Vương Tiểu Hồng và em họ Vương Tiểu Ba xúc động trong ngày đoàn tụ. Ảnh: Southern Daily

Theo tổ chức thiện nguyện "Để tình yêu trở về", Hồng mất mẹ từ nhỏ. Bố cô nay tuổi đã cao, không còn minh mẫn. Người em gái sau khi lấy chồng không lâu cũng mất liên lạc.

Ngày 9/8, sau khi hoàn tất thủ tục nhận người thân, Hồng cùng Tiểu Ba lên đường trở về Nội Mông Cổ, đoàn tụ với bố.

Tiểu Ba cho biết sau khi về quê sẽ giúp chị họ làm các giấy tờ cần thiết và ổn định cuộc sống. "Để chị ấy được nghỉ ngơi thật tốt. Những năm qua chị đã chịu quá nhiều khổ cực", Tiểu Ba nói.

Tuệ Anh (theo Southern Daily)

Read Entire Article