Quảng Cáo
0943778078
'Từ bỏ công việc có thu nhập tốt, chế độ phúc lợi cao, mưa nắng không đến mặt chỉ vì thấy chán, chồng con nói tôi sướng quá hóa rồ'.
"Tôi công tác trong ngành Dầu khí đã gần 30 năm, thu nhập khoảng 40 triệu một tháng nhưng đã xin nghỉ việc. Tôi có chồng và ba đứa con. Chồng tôi trước kia cũng làm việc trong cùng ngành nhưng cách đây mấy năm anh cũng xin nghỉ để về làm bên Đông Y - nghề tay trái do anh yêu thích công việc này hơn.
Tại sao tôi lại chán công việc có thu nhập tốt, chế độ phúc lợi cao, mưa nắng không đến mặt? Nhiều người cho rằng tôi 'sướng quá hóa rồ'. Thế nên, khi tôi đề xuất nghỉ việc thì cả chồng, con, người thân, bạn bè đều khuyên can hết lời. Nhưng rồi, tôi vẫn nghỉ bởi thấy quá chán cuộc sống sáng đi làm, tối về ăn và ngủ... cứ lặp đi lặp lại như cỗ máy lập trình không khác gì con robot. Khi con tôi đã lớn và tài chính khá ổn, tôi chủ động nghỉ việc ngay vì bản thân có làm việc cũng không tập trung và luôn sợ đi làm.
Tôi tin rằng, mình không thể sống cuộc đời vô nghĩa thế này được. Chúng ta vẫn quen với vòng quay: sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, rồi lập gia đình, sinh con, nuôi con, song song là đi làm, rồi chờ đến nghỉ hưu và chờ chết, cuộc đời coi như là xong. Tôi không muốn như vậy và bắt đầu đi tìm những thứ mà mình thực sự yêu thích, muốn hướng tới".
Đó là chia sẻ của độc giả Phuc về tình trạng khủng hoảng hiện sinh (existential crisis). Đây là trạng thái tâm lý mà nhiều người có thể trải qua ở một hoặc nhiều giai đoạn trong cuộc đời, khi họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa tồn tại, mục đích sống, giá trị bản thân và vị trí của mình trong thế giới. Hiện tượng này không được xem là một bệnh lý riêng biệt, nhưng thường xuất hiện trong những thời điểm có nhiều biến động như trưởng thành, thay đổi nghề nghiệp, mất mát người thân, khủng hoảng tuổi trung niên hoặc sau những biến cố lớn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh, áp lực thành công và sự kết nối liên tục qua mạng xã hội, những băn khoăn về việc "mình đang sống để làm gì?" hay "điều gì thực sự có ý nghĩa?" ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt ở người trẻ.
>> Bốn cử nhân đại học Bách Khoa làm thợ bảo dưỡng máy
Nhấn mạnh yếu tố quyết định để vượt qua cảm giác mệt mỏi, chán nản với công việc, bạn đọc Nguyenhue cho rằng: "Bạn có yêu công việc mình làm không hay chỉ làm nó với mục đích mưu sinh? Tôi năm nay 36 tuổi, cũng lựa chọn độc thân, không kết hôn. Mức lương tôi được trả cách đây bốn năm đã là 45 triệu đồng một tháng, nhưng tôi vẫn thấy đó không phải là công việc mình muốn hướng tới. Sau 10 năm làm Kế toán, tôi đã chuyển hướng sang khởi nghiệp.
Tôi đã trải nghiệm kinh doanh ít nhất 4-5 ngành nghề, và cuối cùng cũng tìm được một lĩnh vực có duyên kiếm tiền. Phải công nhận, nếu bạn làm công mình yêu thích thì bản thân sẽ luôn có mục tiêu mới để cải thiện, làm một dự án khởi nghiệp rồi sẽ muốn làm cái thứ hai, thứ ba... Quá nhiều mục tiêu để theo đuổi nên tôi hầu như không có thời gian để buồn chán.
Ngoài ra, tôi cũng tìm ra nhiều sở thích cá nhân khác. Dù khởi nghiệp nhưng tôi vẫn học ngoại ngữ đều đặn hàng ngày. Mục tiêu của tôi là thành thạo thêm ba ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn) ngoài tiếng mẹ đẻ. Tóm lại, tôi có quá nhiều thứ muốn làm. Trong khi đó, nhiều người rảnh quá nên mới buồn chán, mất động lực. Muốn thành công thì ít nhất phải kiên trì theo đuổi mục tiêu tới khi đạt được mới thôi".
Việt Thành tổng hợp
- Lý do cử nhân Kinh tế 40 tuổi bỏ việc lương cao
- Sếp không vừa mắt vì tôi đúng 17h đứng dậy đi về
- Sếp giao việc lúc 9 giờ tối dù tôi không có nhu cầu kiếm tiền làm thêm
- Kế hoạch tuổi 28 bỏ việc kỹ sư ở thành phố, về quê làm nông dân
- Lương 18 triệu nhưng 9 giờ tối vẫn bị sếp giao việc bất ngờ
- Vợ nổi khùng vì tôi bỏ việc lương 30 triệu để làm việc lương 15 triệu








