Quảng Cáo
0943778078
Tôi chấp nhận đi xa hơn chục km để thuê một căn studio ở một mình.
Tôi 28 tuổi, đang làm việc với mức lương 14 triệu đồng một tháng. Hiện tôi đang thuê một căn hộ studio với giá 5,5 triệu đồng, không nội thất - muốn có nội thất cơ bản thì thêm 1 triệu đồng mỗi tháng. Tiền điện nước, giữ xe... tổng chi phí rơi vào khoảng 6,5 triệu đồng.
Căn hộ studio này ở ngoại ô, cách trung tâm gần 20 km mới có giá này. Sau nhiều năm, tôi nhận thấy giá thuê trọ ngày càng đắt đỏ. Ở chung với chủ thì không thoải mái. Trước đây tôi ở với hai vợ chồng già, phải về trước 10h đêm... rồi dọn qua khu khác thì bị triều cường, mưa ngập. Tôi muốn ở một mình, cao ráo, sạch sẽ nên chọn căn hộ hiện tại.
Nhiều người đọc đến đây có thể nói rằng tôi đang sống vượt khả năng tài chính của mình. Nếu lương 14 triệu đồng mà dành gần một nửa thu nhập cho chỗ ở thì rõ ràng là không hợp lý. Tôi không phủ nhận điều đó khi một số sách tài chính khuyên chỉ nên dừng ở 30% thu nhập.
Nhưng vấn đề là những người trẻ đi làm hiện nay đang đứng trước một lựa chọn rất khó khăn. Nếu muốn tiết kiệm tiền, họ phải chấp nhận đánh đổi sự riêng tư, chất lượng sống hoặc thời gian di chuyển. Còn nếu muốn có một không gian sống tươm tất hơn, khoản chi cho nhà ở lập tức trở thành gánh nặng.
Cách đây vài năm, nhiều người vẫn thường áp dụng công thức chi phí thuê nhà không nên vượt quá 30% thu nhập. Với mức lương 14 triệu đồng, tiền thuê lý tưởng chỉ nên dao động khoảng 4 triệu đồng. Thế nhưng thực tế ở các đô thị lớn hiện nay, tìm được một nơi ở sạch sẽ, an toàn, không ngập nước, không quá xa nơi làm việc với mức giá đó ngày càng khó.
Dĩ nhiên là có nhiều lựa chọn khác như ở ghép, thuê phòng nhỏ hoặc chấp nhận đi xa hơn. Nhưng tôi cũng cho rằng sau nhiều năm học tập và làm việc, mong muốn có một không gian sống tử tế cho riêng mình không phải là một đòi hỏi xa xỉ.
Tôi không cho rằng mọi khó khăn đều xuất phát từ giá nhà hay giá thuê nhà. Mỗi người đều phải tự nâng cao năng lực để cải thiện thu nhập của bản thân. Nhưng cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng áp lực chi phí sinh hoạt đang ngày càng lớn đối với nhóm lao động trẻ ở đô thị, trong đó có chỗ ở.
Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta thiếu một môi trường cho thuê nhà chuyên nghiệp. Một phần là người dân tự cho thuê phòng trong căn nhà họ đang ở. Một phần là một nhóm người thuê lại của chủ rồi cho khách thuê... nên rất lộn xộn về hợp đồng, giá cả... Tôi rất mong muốn các loại hình nhà ở dạng ký túc xá cho người đã đi làm, được quản lý chặt chẽ, an ninh và minh bạch về giá cả.
Khải Mộc








