Đội tuyển Ma Rốc với biệt danh "Sư tử Atlas" tạo ấn tượng ở lượt trận mở màn khi cầm hòa ứng cử viên nặng ký Brazil với tỷ số 1-1. Trong khi đó, đội tuyển Scotland giành trọn 3 điểm ở trận đầu, tạo đà tâm lý thoải mái khi chạm trán với với Ma Rốc bởi nếu giành được 1 điểm ở trận này, tấm vé đi tiếp xem như trong tầm tay họ.

Achraf Hakimi (trái) đóng vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự đội tuyển Ma Rốc
ẢNH: REUTERS
Dưới dự dẫn dắt của HLV Steve Clarke, đội tuyển Scotland trung thành với lối đá thực dụng, ưu tiên sự vững chắc của hệ thống phòng ngự nhiều lớp trước khi nghĩ đến mặt trận tấn công. Chắc chắn lối chơi này tiếp tục được sử dụng khi đấu với Ma Rốc. Đại diện châu Âu còn cho thấy khả năng tốc độ ở những pha chuyển trạng thái, tấn công từ hai biên của Andy Robertson và Aaron Hickey.
Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng để tránh mắc sai lầm sớm. Các cầu thủ đội tuyển Ma Rốc nhỉnh hơn về kỹ thuật cá nhân, sự linh hoạt trong lối chơi và khả năng phối hợp ngắn. Trong khi đó, Scotland lại có điểm tựa vững chắc về thể hình, tinh thần thi đấu quả cảm và tính tổ chức cao.

John McGinn (phải) cùng đội tuyển Scotland hướng đến mục tiêu kiếm trận hòa trước Ma Rốc
ẢNH: REUTERS
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết xét về tổng thể chất lượng đội hình cùng bản lĩnh đã được trui rèn ở các sân chơi lớn, đội tuyển Ma Rốc được đánh giá có phần nhỉnh hơn và hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm trước Scotland. Nếu thành công, tấm vé đi tiếp vòng trong cũng trong tay đại diện châu Phi.

1 hour ago
7






