Vừa cưới xong tôi phát hiện chồng có con riêng

8 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Tối hôm đầu tiên của tuần trăng mật, tôi nghe cuộc gọi từ một người phụ nữ, chị bảo đang nuôi bé trai hơn một tuổi, là con anh.

Tôi từng nghĩ bản thân may mắn khi gặp được người đàn ông tử tế, chín chắn và yêu thương mình hết lòng. Sau hơn hai năm tìm hiểu, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi từng nghĩ đó sẽ là khởi đầu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau lễ cưới, vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật ở thành phố biển. Mọi thứ vẫn rất bình yên cho đến buổi tối đầu tiên. Khi chồng trong phòng tắm, điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Ban đầu tôi không định nghe nhưng vì người gọi cứ gọi lại đôi ba lần nên tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, hỏi có phải tôi là vợ anh không rồi xin lỗi vì đã làm phiền.

Minh họa AI

Minh họa AI

Sau vài phút ngập ngừng, chị nói từng có quan hệ tình cảm với chồng tôi. Điều khiến tôi chết lặng là chị đang nuôi một bé trai hơn một tuổi và khẳng định đó là con của anh. Chị không yêu cầu anh quay về với chị, cũng không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chị chỉ nói hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn, một mình nuôi con nên mong anh thực hiện trách nhiệm của một người cha. Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc gọi như thế nào, chỉ biết đầu óc lúc đó trống rỗng. Người đàn ông vừa là chồng tôi giờ bỗng trở nên xa lạ. Khi anh trở về, tôi hỏi thẳng, anh im lặng một hồi rồi nói câu xin lỗi.

Tôi đã chờ một lời giải thích, một sự phủ nhận hay ít nhất là một lý do để mình có thể bấu víu nhưng không có gì cả, chỉ có những lời xin lỗi và ánh mắt đầy hối hận. Đêm đầu tiên của tuần trăng mật, chúng tôi thức trắng, nước mắt tôi rơi, thương chính mình. Trở về sau chuyến đi, tôi chủ động gặp người phụ nữ ấy. Chị đưa tôi xem vài tấm ảnh của đứa bé và những tin nhắn giữa chị với chồng tôi từ những năm trước. Tôi quyết định ly hôn. Nhiều người khuyên tôi nên cho chồng một cơ hội vì anh biết sai, hôn nhân nào cũng có sóng gió. Anh xin tôi tha thứ, hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ và bù đắp cho tôi. Với tôi, khó có thể tha thứ bởi ngay từ khi xác định với tôi, anh đã viết việc đứa bé và không có trách nhiệm gì, cũng như giấu tôi chuyện như thế.

Nếu anh thành thật từ đầu, tôi có thể đau khổ nhưng có quyền lựa chọn, giờ thì câu chuyện đã khác. Tôi không hận người phụ nữ kia. Nếu có trách, tôi chỉ trách người đàn ông đã để chúng tôi rơi vào bi kịch này. Chị kia phải một mình nuôi con, còn tôi mới cưới đã mất niềm tin và bị lừa dối. Một năm sau ly hôn, tôi vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với ai vì chưa thể tin vào hôn nhân. Tôi muốn yêu thương bản thân nhiều hơn. Có lẽ mất đi một cuộc hôn nhân là đau khổ rồi nhưng sống cả đời trong một cuộc hôn nhân không còn niềm tin còn đau hơn nhiều lần.

Nguyệt Hà

Read Entire Article