Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_cd9c1111050cdabdaf0e6347a1681d78, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Vua Charles đùa đáp lời ông Trump: 'Không có Anh, Mỹ đã nói tiếng Pháp' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Vua Charles đùa đáp lời ông Trump: 'Không có Anh, Mỹ đã nói tiếng Pháp'

10 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Trong buổi tiệc tổ chức tại Nhà Trắng ngày 28-4, Vua Charles III đã mang đến bầu không khí thân thiện khi liên tục có những câu đùa hóm hỉnh, trong đó có màn "gậy ông đập lưng ông" nhằm vào Tổng thống Trump.

Vua Charles - Ảnh 1.

Vua Charles III đã có bài phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ ngày 28-4 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 29-4, phát biểu lúc nâng ly, Vua Charles III nhắc lại một bình luận nổi tiếng của ông Trump tại Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, khi vị tổng thống từng khẳng định các nước châu Âu sẽ "phải nói tiếng Đức và một chút tiếng Nhật" nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ trong Thế chiến 2.

"Thưa Tổng thống, nếu không có chúng tôi, ngài đã phải nói tiếng Pháp rồi", Vua Charles hóm hỉnh nói, gợi lại cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Anh và Pháp tại Bắc Mỹ trước khi Mỹ giành độc lập 250 năm trước.

Nhà vua không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục "trêu chọc" ông Trump về việc phá dỡ Cánh Đông Nhà Trắng để xây phòng khiêu vũ 400 triệu USD, khéo léo nhắc rằng "người Anh cũng từng tự mình tái phát triển bất động sản tại Nhà Trắng vào năm 1814" - thời điểm binh lính Anh phóng hỏa tòa nhà này.

Ông còn gọi bữa tối là "sự cải thiện đáng kể so với Tiệc trà Boston" năm 1773, khi những người thuộc địa Mỹ từng đổ các lô trà chịu thuế của Anh xuống biển.

Dù những câu đùa mang hơi hướng châm biếm, bầu không khí tổng thể của buổi tối vẫn ấm áp và thân tình. 

Hai nhà lãnh đạo cùng nhắc đến "mối quan hệ đặc biệt" giữa London và Washington, bất chấp căng thẳng gần đây xung quanh cuộc chiến tại Iran.

Về phần mình, ông Trump - người dành nhiều sự quý mến cho Hoàng gia Anh - lại hướng sự hài hước vào chính trường nội địa. 

Ông khen ngợi bài phát biểu của Vua Charles tại Quốc hội Mỹ trước đó, đồng thời đùa rằng nhà vua đã làm được điều mà ông chưa từng làm: khiến các nghị sĩ Dân chủ đứng dậy vỗ tay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Vua Charles cũng trao tặng tổng thống Mỹ một món quà mang ý nghĩa biểu tượng: chiếc chuông từ tàu ngầm HMS Trump của Hải quân Hoàng gia Anh, được hạ thủy trong Thế chiến 2.

Ông nói món quà thể hiện lịch sử chung và tương lai hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời kết lại bằng lời đùa: "Nếu lúc nào ngài cần liên lạc với chúng tôi, hãy cứ rung chuông".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article