Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Cảm ơn Sacombank, mừng không ngủ được

1 hour ago 5
Quảng Cáo

0943778078

 Gia đình cảm ơn Báo Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi hai bà cháu sau những ngày tai ương ập đến - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 23-8, sau khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) thông báo quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỉ đồng cho gia đình vợ chồng bị điện giật chết thương tâm, căn nhà của ông Lê Ngọc Tuấn - bà Ngô Thị Thạnh ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, dường như bớt đi phần nào không khí u ám, tang thương sau biến cố quá lớn.

Cảm thấy biết ơn

Trong ngày, người thân, hàng xóm tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ niềm vui với gia đình khi khoản nợ lớn được xóa bỏ.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, các thành viên trong gia đình gửi lời cảm ơn đến Sacombank, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và cộng đồng đã dang tay giúp đỡ trong những ngày khó khăn nhất.

"Em rất vui và biết ơn Ngân hàng Sacombank vì đã xóa khoản nợ cho ba mẹ em. Em còn cảm thấy rất biết ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình", Lê Viết Hồng Anh, con trai đầu của vợ chồng ông Tuấn, nói.

Đặc biệt, gia đình nhiều lần nhắc đến báo Tuổi Trẻ - nơi đã đồng hành, đăng tải câu chuyện và kết nối những tấm lòng đến với hai đứa trẻ.

Theo Hồng Anh, thời gian qua báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Không chỉ có những khoản hỗ trợ vật chất từ bạn đọc, em còn nhận được rất nhiều lời động viên từ các cô chú, anh chị.

"Những lời động viên đó giúp gia đình em vững vàng, an tâm hơn trong chặng đường sắp tới. Em chỉ biết nói là em chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ rất nhiều", Hồng Anh chia sẻ.

Nam sinh 19 tuổi kể khi biết tin Sacombank quyết định xóa toàn bộ khoản nợ, em đã báo ngay cho gia đình. Khoảnh khắc ấy khiến em vô cùng xúc động. "Khi em báo tin, bà vui và nghẹn ngào, gần như không nói nên lời", Hồng Anh kể.

 Gia đình cảm ơn Báo Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Vân (anh ruột ông Tuấn) gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Lê Ngọc Vân (anh trai ông Lê Ngọc Tuấn) không giấu được niềm vui khi nhắc đến quyết định của ngân hàng.

"Hôm qua nghe tin ngân hàng xóa món nợ, giữ lại nhà cho cháu, tôi rất mừng. Trước hết cảm ơn chính quyền, các nhà hảo tâm và mọi người đã tạo điều kiện, giúp đỡ các cháu. Gia đình mừng lắm, không biết nói gì hơn.

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng gia đình, giúp cho các cháu tôi đến được ngày hôm nay", ông Vân nói.

Mừng không ngủ được

 Gia đình cảm ơn Báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Bà Huỳnh Thị Trí (bà nội Hồng Anh) nói cả đêm qua không ngủ được vì quá xúc động - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bà Huỳnh Thị Trí (77 tuổi, bà nội Hồng Anh) nói niềm vui lớn đến mức cả đêm qua bà và con gái ngủ không được. Nhắc đến những ngày đầu sau khi vợ chồng con trai mất, bà Trí không quên câu nói của Hồng Anh khi em ôm bà và tự nhủ sẽ cố gắng trả nợ.

"Cháu nó ôm bà nội nói ba mẹ đi rồi chỉ còn con ở lại. Ngày sau con làm, không biết chừng mô con trả hết nợ. Chắc con làm suốt đời cũng không trả hết nợ. Bà chỉ biết động viên: Thôi kệ, cháu cố gắng học hành, may chi sau ni trả được chừng mô thì trả'", bà Trí kể.

Giờ đây, gánh nặng ấy đã được đặt xuống. Với bà, đó là một điều mà trước đây bà gần như không dám nghĩ tới. "Nhờ báo chí đồng hành, ngân hàng xóa nợ, bà mừng vô cùng. Làm sao đền ơn đây…", bà Trí nghẹn ngào.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, cho biết chính quyền địa phương cũng rất vui mừng khi gia đình đã được ngân hàng xóa khoản nợ lớn.

"Thời gian qua, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ gia đình. Chúng tôi rất vui khi các nhà hảo tâm, cộng đồng và ngân hàng cùng chung tay giúp đỡ, qua đó giúp địa phương bớt đi một hoàn cảnh khó khăn, giảm áp lực về an sinh", ông Danh chia sẻ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 30-7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) leo lên mái tôn sửa căn nhà tạm thì bị điện giật. Phát hiện chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi) lao vào cứu cũng bị điện giật tử vong. Sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông Tuấn để lại hai con nhỏ cùng người mẹ già và khoản nợ ngân hàng 1,7 tỉ đồng.

Sau khi câu chuyện được Tuổi Trẻ phản ánh, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình. Những khoản tiền lớn nhỏ, thậm chí có người chỉ gửi 10.000 đồng với lời nhắn "tài khoản em còn có nhiêu đây", đã được gửi về với mong muốn giúp hai đứa trẻ vượt qua biến cố.

Bên cạnh đó, ông Bùi Viết Hà, một doanh nhân ở Tam Kỳ, cam kết đồng hành, lo việc học hành cho hai cháu; Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận con út của hai vợ chồng làm "con nuôi đồn biên phòng".

Nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn. Và nay, quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỉ đồng của Sacombank đã giúp gia đình trút bỏ gánh nặng lớn nhất, giữ lại mái nhà cho hai đứa trẻ.

Read Entire Article