Quảng Cáo
0943778078
Chủ nhật, 26/4/2026, 17:00 (GMT+7)
Vợ có mỗi nhiệm vụ về lột tiền rồi đi và với vợ tôi, còn thở nghĩa là tự lo được.
↵
Không ít cuộc hôn nhân khi còn trẻ đầy mâu thuẫn, thậm chí là cách đối xử tệ bạc giữa vợ chồng. Những tổn thương tích tụ theo thời gian, đến khi về già trở thành khoảng cách khó hàn gắn. Có người chọn buông bỏ, cũng có những trường hợp vẫn ở cạnh nhưng không còn quan tâm chăm sóc bạn đời, mọi sự giúp đỡ đều được tính toán sòng phẳng như bài viết: Chồng nằm viện, vợ lấy công chăm sóc 500 nghìn đồng mỗi ngày. Dưới đây là các câu chuyện do độc giả chia sẻ:
Vợ để tôi tự đi chợ nấu cơm khi bị gãy chân
Mỗi nhà một hoàn cảnh. Tôi thì vợ lấy hết không chừa một xu nhưng khi nằm viện, sốt cao, thậm chí lúc gãy chân vẫn phải tự đi chợ, tự nấu cơm, tự ăn, tự rửa bát. Vợ có mỗi nhiệm vụ về lột tiền rồi đi. Với vợ tôi, còn thở nghĩa là tự lo được. (docnhatvonhi404)
Chồng trả tiền công giặt quần áo, chăm sóc khi nằm viện cho vợ
Tôi biết một cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương tự. Lúc đầu họ cũng chung tài chính, người vợ giữ tiền nhưng cô ta chơi cá độ thua sạch tiền. Từ đó, ông chồng khư khư giữ tiền mình làm ra. Tiền ai nấy xài. Ông chồng phát tiền ăn uống hàng ngày, vợ bỏ công nấu nướng. Ông chồng lâu lâu nhờ vợ giặt đồ của mình thì phải trả tiền công giặt cho vợ. Ông chồng cũng phải trả tiền công cho vợ khi chăm sóc ở bệnh viện, bù lương cho vợ phải nghỉ làm chăm sóc mình. Buồn cười, chồng trả tiền thuê nhà trọ và vợ lại muốn gắn máy lạnh. Vợ yêu cầu chồng góp tiền mua máy lạnh và chia sẻ tiền điện hàng tháng nhưng chồng không chịu. Vợ tức lắm nhưng chẳng biết làm sao vì đuổi ông ấy đi thì phải trả thêm tiền thuê nhà trọ. Ông chồng được hưởng mát miễn phí. (luatcongbinh)
Nằm viện nhờ chồng mua cơm trưa nhưng 7 giờ tối anh mới mang vào
Người chồng của tôi khi bệnh tôi đều lo, chở đi khám chữa bệnh ở tất cả bệnh viện lớn. Tôi gần như lao động chính. Khi tôi bệnh nằm viện, em gái tôi giúp đỡ. Có lần tôi nằm bệnh viện, do lúc đó gần Tết, em gái bận rất nhiều việc không đem cơm đến cho tôi được. Tôi đói (sau 4-5 ngày không ăn được gì) và gọi điện cho chồng tôi, lúc đó khoảng hai giờ chiều, nhờ mua hộp cơm. Lúc này chồng đang đi "tám" chuyện cách bệnh viện khoảng 8 km. Tôi chờ mãi không có cơm nên ráng lết xuống căng tin bệnh viện ăn. Gần bảy giờ tối, chồng mới mang hộp cơm đến. Đau lòng. Đã hết "nợ" sáu năm nay rồi, họ đi xa rồi. Buồn cho số phận của mình. Hận. (nguyenthikimson1968)
Bố chồng đột quỵ nằm một mình vì ngày trẻ đối xử tệ bạc với vợ con
Bố chồng tôi y vậy, có khác là ngày trẻ không làm ra tiền, đánh vợ chửi con suốt ngày, vợ nấu ăn không vừa ý là bắt nhịn. Ở quê nên con cái cũng tự lực lăn lóc mà sống. Giờ ông đột quỵ, lẽ ra còn đi lại túc tắc được nhưng mùa đông lười quá chỉ nằm trên giường nên giờ lại nằm một chỗ. Mẹ chồng không chịu về chăm vì bà còn hận nhiều (bà đi làm, không ở nhà). Các con thì tha hương, cũng nghèo, chỉ lo được cơm nước cho ông thôi. (nguyenbichhao18)
Lăng nhăng với bà hàng xóm, chồng bị vợ bỏ mặc khi ốm đau tuổi già
mẹ của bạn tôi thì hơi khác, khi bà ngoài 60t, hết date ông lăng nhăng với bà hàng xóm, bà ko li dị nhưng quyết ăn riêng ko cung phụng ông nữa. Ốm cũng ko chăm, để nằm còng queo để các con thay nhau mà chăm. Già rồi ko nên nết, bà làm thế là đáng, nhưng bạn mình than trời luôn vì nàng con gái, cứ bố ốm lại xoắn cả lên giá mẹ còn khỏe thế trông đỡ thì nàng bạn tui đỡ vất vả nhưng bà quyết ko, còn ko lấy tiền luôn. (Bich Dinh Thi)








