Quảng Cáo
0943778078
(Bán kết) Sau 3 giờ 01 phút, tay vợt bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng để ghi danh vào chung kết.
Với tinh thần và phong độ lên cao, Jakub Mensik nhập cuộc đầy hứng khởi trước Alexander Zverev, thậm chí tạo nên những game giằng co ở set 1. Tưởng chừng set đấu phải bước vào loạt tie-break thì đúng game 12, Zverev tận dụng sai lầm từ Mensik để đoạt break-point, qua đó thắng 7-5.
Zverev khuất phục Mensik, ghi danh vào chung kết Roland Garros
Bước sang set 2, Zverev hoàn toàn áp đảo Mensik và không cho đàn em bất kì cơ hội vùng lên. Hạt giống số 2 đoạt break-point, khép lại set đấu với tỷ số 6-2 chỉ sau 33 phút.
Đến lúc này, Mensik mới thực sự bừng tỉnh. Tay vợt người Cộng hòa Séc "lột xác" trong set 3, thậm chí thắng thuyết phục 6-4 sau khi bẻ được game cầm giao bóng của Zverev. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Mensik làm được trong trận đấu này.
Set 4, Zverev bẻ game cầm giao bóng đầu tiên của Mensik, đồng thời duy trì lợi thế cho tới tận cuối set để thắng 6-3.
Chung cuộc, Zverev đánh bại Mensik 3-1 sau 3 giờ 01 phút (tỷ số các set: 7-5, 6-2, 3-6, 6-3), qua đó ghi danh vào chung kết Roland Garros lần thứ 2 và cũng là chung kết Grand Slam thứ 4, đồng thời nuôi hy vọng lần đầu tiên vô địch trong sự nghiệp. Đối thủ của anh ở trận đấu cuối cùng là Flavio Cobolli (20h, 7/6).
Thống kê trận đấu
Arnaldi rút lui phút chót, Cobolli hẹn Zverev ở chung kết
Ngay trước thềm trận bán kết 2, Matteo Arnaldi đã tuyên bố rút lui do sốt virus, qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho đồng hương Flavio Cobolli. Trả lời trong cuộc họp báo xác nhận quyết định rút lui, tay vợt người Italia tiết lộ anh bị nôn mửa suốt đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, đồng thời "không ngủ được chút nào":
"Thật khó khăn khi phải ngồi ở đây. Đây không phải điều tôi muốn, nhưng tối qua tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Hôm trước tôi vẫn ổn, vẫn tới sân để tập luyện. Tôi đã làm mọi thứ cần làm và cảm thấy ổn. Sau đó tôi ăn tối rồi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Tôi nghĩ: 'Chắc là do tiêu hóa không tốt'. Nhưng rồi tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, bắt đầu nôn mửa, cảm thấy không được khỏe.
Lần này tệ lắm. Chúng tôi gọi bác sĩ đến phòng và tôi được ông ấy cho một ít thuốc. Tôi hy vọng đó chỉ là do thức ăn tối hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi không thể ăn uống gì được. Mỗi lần làm gì đó hoặc uống nước, tôi lại phải vào nhà vệ sinh ngay".
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-06/06/2026 04:27 AM (GMT+7)










