Vì sao Rodri từ bỏ giấc mơ Real để đến Barca?

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Tây Ban NhaTiền vệ Rodri từng nhiều lần chờ đợi cơ hội gia nhập Real Madrid, nhưng cuối cùng chọn Barca vì bị thuyết phục bởi dự án, lối chơi và cách tiếp cận của đội bóng xứ Catalonia.

Tiền vệ Rodri nâng Cup vô địch sau trận Tây Ban Nha thắng Argentina ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 19/7. Ảnh: AP

Rodri nâng Cup vô địch sau trận Tây Ban Nha thắng Argentina ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 19/7. Ảnh: AP

Theo báo Tây Ban Nha Marca, cơ hội đầu tiên để Rodri cập bến sân Bernabeu đến vào năm 2019. Khi đó, anh đang khoác áo Atletico Madrid.

Mùa hè năm ấy, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chờ đến những ngày cuối cùng với hy vọng nhận được đề nghị từ Real. Nhưng với việc bộ ba Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro đang đạt phong độ cao, đội bóng Hoàng gia không mặn mà theo đuổi Rodri.

Vì vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định gia nhập Man City - một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của anh. Tại sân Etihad, Rodri dần khẳng định vị thế là tiền vệ trụ hay nhất thế giới. Tổng cộng, anh ghi 28 bàn và 32 kiến tạo qua 298 lần ra sân, giành bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai Cup FA, ba Cup Liên đoàn và Champions League năm 2023 - nơi anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết. Tiền vệ 30 tuổi còn giành Quả Bóng Vàng 2024.

Sau 7 năm tỏa sáng ở Manchester, cơ hội rõ ràng nhất để Rodri đến Real xuất hiện vào hè 2026. Dù người hâm mộ Real nhiều tháng liền thúc giục CLB chiêu mộ Rodri, ban lãnh đạo đội bóng lại chưa bao giờ hoàn toàn bị thuyết phục.

Rodri giơ cao Quả Bóng Vàng trong gala tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 28/10/2024. Ảnh: AP

Rodri giơ cao Quả Bóng Vàng trong gala tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 28/10/2024. Ảnh: AP

Mãi đến sau trận chung kết World Cup 2026, nơi Rodri liên tục thể hiện màn trình diễn đỉnh cao và giành Bóng Vàng cho cầu thủ hay nhất giải, Real mới nhận ra đây là cơ hội không thể bỏ qua. Tiền vệ 30 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Man City, Pep Guardiola - người từng khiến Rodri không muốn rời Manchester - đã chia tay sân Etihad, và bản thân cầu thủ này sở hữu nhiều phẩm chất mà Real đang thiếu.

Sau khi Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup, Real bắt đầu hành động. Chủ tịch Florentino Perez gọi điện, rồi đến lượt Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez. Nhưng sau đó Real gần như không có thêm bất kỳ động thái nào.

Thực tế, trước khi những cuộc gọi ấy diễn ra, nội bộ Real còn quá nhiều nghi ngờ. Rodri có thể giúp đội hình Real mạnh hơn, nhưng anh không hoàn toàn phù hợp với mẫu cầu thủ mà CLB này tìm kiếm, cả về tuổi tác lẫn phong cách. Một nguồn tin chia sẻ với Marca rằng: "Rodri giữ bóng quá lâu, không phải mẫu cầu thủ chúng tôi tìm kiếm".

Real cơ bản muốn một tiền vệ năng động và mạnh mẽ hơn cho tuyến giữa. Dường như những thống kê của Rodri tại World Cup, trong đó có kỷ lục hoàn thành nhiều đường chuyền nhất trong một kỳ đại hội với tỷ lệ chính xác trên 93%, vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

Khi cơ hội xuất hiện, Real quyết định thử. Nhưng khi sự hào hứng với một thương vụ không xuất hiện ngay từ đầu, mọi thứ khó diễn ra theo cách đáng lẽ phải có. Có thể lấy Jose Mourinho làm ví dụ. Ông từng chủ động gọi cho Marc Cucurella, hay nhiều lần liên hệ Bernardo Silva khi Atletico gây sức ép để chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đó là sự khác biệt giữa việc thực sự muốn có một cầu thủ và chỉ nhận thấy đây là một cơ hội trên thị trường.

Barca thì ngược lại. CLB xứ Catalonia tung toàn bộ "pháo hạng nặng" từ khi gia nhập đàm phán tuyển mộ Rodri ngày 6/8. Chủ tịch Joan Laporta, Giám đốc thể thao Deco, HLV Hansi Flick và gần như toàn bộ đội hình đều liên hệ với Rodri. Tờ Marca bông đùa rằng chỉ còn thiếu nhân viên quản lý sân của CLB gọi điện hỏi tiền vệ Tây Ban Nha muốn mặt cỏ cao bao nhiêu.

 AP

Rodri kiểm soát bóng trước Julian Alvarez trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP

Nhưng Rodri không chọn Barca chỉ vì những cuộc gọi ấy. Một chi tiết quan trọng khác là đề nghị tài chính của hai CLB tương đương nhau. Và đây có lẽ mới là điều khiến người Madrid tiếc nuối nhất.

Rodri không rời Man City vì tiền, mà vì dự án. Phong cách của anh đặc biệt phù hợp với Barca, nơi lối chơi có nhiều điểm tương đồng với đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup. Dự án của Barca cũng đã có nền móng tương đối hoàn chỉnh, với những trụ cột được xác định rõ và thứ bậc trong đội hình được thiết lập.

Real, ngược lại, đang đứng trước một dự án đầy biến số, với sự tái xuất của Jose Mourinho. Dự án này có thể thành công, nhưng cũng có thể là một quả bom phát nổ trước thời điểm mong muốn. Ở tuổi 30, Rodri khó chấp nhận sự bất định ấy, đặc biệt khi Barca rất nỗ lực để đưa anh về.

Vì thế, khi đưa ra quyết định, việc đầu tiên Rodri làm là liên lạc với Real, cụ thể là Jose Angel Sanchez. Anh cảm ơn CLB vì sự quan tâm, tôn trọng và cách ứng xử lịch thiệp - những điều mà Real chưa bao giờ thiếu - rồi khép lại một câu chuyện chuyển nhượng mà bản thân chưa từng chủ động tìm kiếm.

Sau đó, Rodri chờ Barca hoàn tất đàm phán phí chuyển nhượng Man City. CLB Tây Ban Nha phải đưa ra tới năm đề nghị trước khi thuyết phục được đội bóng Anh.

 AP

Rodri mừng danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup 2026. Ảnh: AP

Marca bình luận rằng, khi nhìn lại, càng khó hiểu khi Real để vuột Rodri. Quả Bóng Vàng 2024 từng nhiều lần trì hoãn những đề nghị gia hạn của Man City, chờ đợi một cuộc gọi từ Madrid. Cuộc gọi cuối cùng cũng đến, nhưng những tín hiệu từ phía Real không giống với điều anh từng mơ ước.

Rodri luôn hình dung ngày mình bước qua cánh cửa lớn của sân Bernabeu trước sự chào đón của các CĐV Madrid, những người đã luôn muốn có anh. Không phải với tư cách "một cơ hội trên thị trường" giữa một dự án còn đầy nghi vấn. "Barca nhìn thấy cơ hội tương tự. Nhưng khác với Real, họ đã lao vào cuộc chơi bằng tất cả những gì mình có", Marca bình luận.

Hồng Duy (theo Marca)

Read Entire Article