Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_59d3efb059d6149bbe0cf55e69e4c731, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Vì cuộc đời lớn hơn mọi kỳ thi… - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Vì cuộc đời lớn hơn mọi kỳ thi…

19 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Cuộc đời vẫn lớn hơn mọi kỳ thi. Chỉ cần chúng ta không buông lơi nghị lực, không thả trôi khát vọng, không mài mòn nhiệt huyết thì chắc chắn chúng ta sẽ chạm được được vào thành công.

lớp 10 - Ảnh 1.

Phụ huynh đến ngày hội Tự tin vào lớp 10 do báo Tuổi Trẻ tổ chức để cùng con nắm được thông tin tốt nhất cho kỳ thi tuyển sắp tới - Ảnh: Q.ĐỊNH

Mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập "nóng lên" không chỉ ở các trung tâm luyện thi hay nhà trường mà còn dưới mỗi mái nhà có con ứng thí năm nay.

1. Không khí ở nhiều gia đình trở nên tất bật hơn. Cha mẹ lo chuyện ăn uống, cân nhắc chọn trường, chọn tổ hợp sao cho phù hợp. Còn các bạn nhỏ tuổi 15 vẫn cặm cụi giải đề luyện thi, nôn nao chờ ngày ứng thí và hồi hộp ngóng điểm số, liệu có vào được ngôi trường mơ ước.

Gia đình mình là một chấm nhỏ trong bức tranh chung mùa thi đủ đầy sắc thái cảm xúc ấy. Cái nắng vàng rộm mùa hạ bên ngoài khung cửa nhuộm phượng hồng thắm đỏ và bừng lên bằng lăng tím ngát. Mà nắng hạ dẫu cháy rực đến đâu cũng chẳng thể hừng hực bằng tâm trạng xoắn xít lấy con gái của mẹ suốt bao ngày qua.

Cuộc đua điểm số để chinh phục ngôi trường mơ ước, lớp học kỳ vọng đang cuốn phăng nhịp sống thường nhật của gia đình mình. Chúng ta cùng hòa chung nỗi lo ôn luyện, đăng ký rồi điều chỉnh nguyện vọng, lo "cày" ở lớp học thêm và cả căng mắt giải thêm đề minh họa mỗi tối. Và chúng ta sẽ cùng nối dài nỗi lo thi cử, điểm số, điểm chuẩn cùng nỗi lo tính toán khi con đậu hoặc lúc chẳng may thiếu điểm…

2. Hàng triệu sĩ tử tuổi 15 đang gồng gánh áp lực không nhỏ. Ngoài những bạn đã có định hướng theo nghề hoặc du học, vẫn sẽ có cả chục ngàn bạn trẻ tuổi 15 chưa giành được vé vào lớp 10 công lập buộc phải chuyển hướng trường tư hoặc trường nghề. Nên cũng chẳng quá lời khi xã hội đánh giá kỳ thi tuyển sinh lớp 10 còn "khốc liệt hơn cả vào đại học".

Con gái nhỏ lân la lên mạng suốt để theo dõi, cập nhật quy định mới về thi cử rồi lần tìm điểm chuẩn những năm gần đây đối sánh. Thỉnh thoảng con lao xao dò hỏi "Nếu con làm bài thi không tốt, không đủ điểm đậu nguyện vọng 1 thì sao hở mẹ?". 

Mẹ có ngần ngừ đôi chút trước khi đưa ra câu trả lời. Không phải vì mẹ ngạc nhiên đến thẫn thờ bởi nỗi sợ con thi rớt mà mẹ đang kiếm tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất để chạm vào trái tim đang xao động và tâm hồn chênh chao của con.

Sự học với bất kỳ ai cũng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhìn bao bạn nhỏ quanh con mướt mồ hôi theo đuổi việc học từ tấm bé đến tận lúc lớn khôn mài mòn tuổi thơ, tuổi thanh xuân bên trang vở mới thấy sự canh tranh quyết liệt mỗi đợt kiểm tra cuối năm, mỗi kỳ thi tuyển sinh đầu cấp căng thẳng và áp lực đến đâu. Giờ là ngưỡng cửa lớp 10 - một cánh cửa khó nhằn để đạt giấc mơ vào ngôi trường phổ thông mong ước.

3. Con đã miệt mài học hành suốt chín năm đèn sách. Thành tích rực rỡ của con là niềm tự hào của mẹ. Nhất là khi thành tích ấy chính con đã nỗ lực tự thân, cố gắng không ngừng như món quà ấm áp mà con muốn dành tặng mẹ.

Trên hành trình ấy, may mắn là dấu vết của học thêm rất mờ nhạt nên con phải phấn đấu nhiều hơn, chăm chỉ nhiều hơn, chú tâm nhiều hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng bù lại ý thức học tập và phương pháp tự học của con được rèn giũa từ sớm.

Nếu con làm bài thi chưa tốt, con vẫn là cô con gái đầy tự hào của mẹ, chắc chắn là như thế! Cô gái bé nhỏ này đã nắm chặt tay mẹ bước qua biết bao dông bão cuộc đời. Cô gái bé bỏng này sớm trưởng thành hơn so với tuổi, biết gạt đi niềm yêu thích bộ phim "hot", sự say mê một quyển sách hay để "tiết kiệm đi mẹ". Lời bộc bạch "càng lớn con càng thương mẹ" khiến trái tim người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ cứ rung rinh niềm hạnh phúc dịu ngọt.

Nếu con đạt điểm thi chưa cao, chắc mẹ có buồn chút xíu, hụt hẫng xíu xiu, thất vọng một chút nhưng sẽ không sao con nhé. Bởi chúng ta đã cố gắng hết sức cho mấy bài thi lớn của cuộc đời. 

Và con hãy hãnh diện về những đêm chong đèn ôn luyện, về những giọt mồ hôi mải mướt học hành giữa mùa hạ bỏng rát, về tháng ngày thanh xuân phấn đấu cho mục tiêu lớn của cuộc đời…

Mẹ vẫn luôn ở đây

Nếu con lỡ vụt mất ngôi trường mơ ước, con cứ yên tâm vì mẹ vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh con, cùng con tính toán đường đi nước bước tiếp theo cho tương lai. Không đậu nguyện vọng 1, lỡ tấm vé vào ngôi trường cấp III mơ ước đâu có nghĩa là chúng ta không thể chạm tay vào ước mơ, niềm vui, hạnh phúc, phải không con!

Cuộc đời vẫn lớn hơn mọi kỳ thi, lối rẽ vào đời lại muôn hình vạn dạng. Chỉ cần chúng ta không buông lơi nghị lực, không thả trôi khát vọng, không mài mòn nhiệt huyết thì chắc chắn chúng ta sẽ chạm được được vào thành công.

Mẹ mong và tin rằng con nhận ra rằng chỉ cần dám bước đi, con sẽ đến nơi cần đến, có chăng chỉ là nhanh hay chậm mà thôi!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article