Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được xây dựng trên nền ngôi nhà cũ, nơi ông sinh ra và trưởng thành tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan trước đây (nay thuộc Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Công trình được xây dựng khang trang, nằm giữa khung cảnh làng quê thanh bình, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Công trình có tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống với 2 tầng, 8 mái, gồm 3 gian thờ. Khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp, rợp bóng cây xanh, không gian thanh tịnh, trang nghiêm
Bên trong nhà tưởng niệm, nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được lưu giữ và trưng bày trang trọng. Không gian ấy giúp người dân, du khách hiểu sâu sắc hơn về chặng đường chiến đấu đầy gian khổ của người chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là hành động anh dũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận Him Lam, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Hằng ngày, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót đều được ông Phan Đình Vượng (67 tuổi, người địa phương) tận tình trông coi, chăm sóc và hướng dẫn khách tham quan dâng hương tưởng niệm. Ông Vượng cho biết, người dân nơi đây luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi quê hương có người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), dịp đầu tháng 5, nhiều đoàn người trong và ngoài tỉnh đã về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót tại xã Cẩm Xuyên để dâng những nén hương thơm thể hiện sự thành kính, tri ân đối với vị anh hùng của dân tộc.
Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót sinh năm 1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Vĩnh Phú, nay thuộc Cẩm Xuyên. Ông tham gia cách mạng từ sớm, gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1950 và từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như Hòa Bình, Tây Bắc. Ngày 13/3/1954, trong trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, dù bị thương, ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Trước hỏa lực mạnh từ lô cốt địch gây nhiều thương vong cho quân ta, Anh hùng Phan Đình Giót đã anh dũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, tạo điều kiện cho đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm. Sự hy sinh của ông trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, góp phần hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ. 
7 hours ago
3







