
U17 Thái Lan (áo xanh) hoàn toàn bất lực trước Saudi Arabia - Ảnh: AFC
Ngày ra quân, U17 Thái Lan gây thất vọng lớn khi để thua Tajikistan 0-2. Thậm chí, hậu vệ Phetcharayut còn gây ra tai họa này vì pha phản lưới sớm.
Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Marco Gockel rơi vào thế khó.
Lý do là ở lượt trận thứ 2, U17 Thái Lan phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là chủ nhà Saudi Arabia. Và đúng như dự đoán, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn bất lực.
Họ không để lại được những tình huống triển khai ấn tượng. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn để lộ ra những sơ hở tai hại. Một kịch bản gần giống như trận thua Tajikistan đã xuất hiện, khi U17 Thái Lan lãnh 2 bàn thua trong những phút đầu và cuối.
Phút thứ 4, U17 Saudi Arabia đã có bàn mở tỉ số. Từ quả phạt góc của Ammar Mainami, Marwan Al Yami thoải mái bật cao đánh đầu để ghi bàn. Không có cầu thủ Thái Lan nào có thể theo kèm được hậu vệ đội chủ nhà.
Đến phút 90+2, tỉ số 2-0 được ấn định cho U17 Saudi Arabia, sau khi U17 Thái Lan gần như không thể tạo ra nhiều sóng gió. Từ ngoài vòng cấm, Al Batli có quá nhiều khoảng trống để dứt điểm. Bóng lập bập rồi Hassan Al Okrush tạo ra điểm chạm cuối cùng để kết liễu trận đấu.
Hai trận toàn thua mà không có bàn nào, U17 Thái Lan chính thức bị loại ngay từ vòng bảng Giải U17 châu Á 2026. Họ chưa có điểm nào, trong khi hai đội xếp trên ở bảng A là Saudi Arabia và Tajikistan đều đã có 6 điểm.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc U17 Thái Lan sớm tan mộng dự World Cup U17. Lượt trận cuối vòng bảng gặp Myanmar chỉ còn mang tính thủ tục, và đoàn quân của HLV Gockel có thể hướng đến một chiến thắng danh dự.
