Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_e492dab62d21346148f9514149b9ed80, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Từ chuyện đùa thành án mạng chỉ trong 2 phút - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Từ chuyện đùa thành án mạng chỉ trong 2 phút

17 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

án mạng - Ảnh 1.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phát cúi đầu xin lỗi A. vì đã gây ra cái chết cho người mẹ ruột của cậu - Ảnh: LAN NGỌC

Ông Phát và bà L. đều đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước đó. Rồi họ tìm thấy nhau, gắn bó với nhau. Cặp 'vợ chồng rổ rá' này cũng sẻ chia và chăm sóc nhau trong khoảng thời gian sống chung. Nhưng có ai ngờ, trong đêm ông Phát lại siết cổ bà L. đến chết khi bà đang nằm gối đầu trong chính vòng tay ông Phát.

Vị đại diện Viện KSND TP Cần Thơ giữ quyền công tố tại tòa công bố bản cáo trạng vụ án làm nhiều người dự khán không khỏi ngậm ngùi chỉ vì một cái đánh nhẹ đùa giỡn của bà L. mà ông Phát nổi giận dẫn đến án mạng.

Khoảng cách mong manh giữa bực bội và tội ác

Tại TAND TP Cần Thơ, hồ sơ vụ án được lật mở cho thấy nguồn cơn hành vi giết người của Lý Hồng Phát (46 tuổi, ngụ Cần Thơ) bắt đầu từ một buổi tối rất đỗi bình thường.

Được biết ông Phát và bà T.M.P.L. (46 tuổi, ngụ Lâm Đồng) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau thông qua mạng xã hội vào khoảng tháng 8-2024. Sau đó bà L. thuê phòng trọ và xin làm công nhân tại một công ty ở Khu công nghiệp An Nghiệp (xã An Ninh, Cần Thơ). Từ đó cả hai sống chung như vợ chồng với nhau.

Khoảng 16h ngày 6-9-2025, do có hẹn với nhau trước nên ông Phát đi xe máy từ xưởng cà phê đến phòng trọ của bà L. để ăn cơm và ngủ tại đây. Khi đến phòng trọ, hai người nói chuyện, ăn cơm và ân ái. Đến khoảng 21h cùng ngày, do phòng trọ bị cúp điện nên cả hai về xưởng cà phê (nơi ông Phát làm việc) để ngủ.

Khi vào phòng ngủ, bà L. nằm gối đầu lên tay trái của ông Phát, cả hai nằm nói chuyện với nhau. Lúc này, ông Phát đùa giỡn dùng ngón trỏ tay phải chọc vào nách và ngực của bà L. nên bà dùng tay phải đánh trúng ngực của ông Phát một cái, rồi bà quay mặt sang hướng khác.

Ông Phát tức giận nên dùng tay siết chặt cổ và kéo sát bà L. vào người mình. Bà L. cố vùng vẫy thoát thân thì ông Phát tiếp tục dùng hai chân kẹp giữ chân của bà và tiếp tục siết cổ được khoảng hai phút cho đến khi thấy bà nằm bất động thì buông tay và sửa tư thế của bà nằm trên giường.

Đến 7h sáng hôm sau, Phát đến Công an xã An Ninh (Cần Thơ) tự thú. Theo kết luận giám định tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Cần Thơ, kết luận bà L. chết do ngạt.

Cơn giận bùng lên trong đêm

Ngồi lọt thỏm trong phòng xét xử là một người đàn ông đứng tuổi dáng người cao gầy, cứ cúi đầu ngồi im như để phân trần cho sự ăn năn hành động sai trái tước đi mạng sống của người phụ nữ cùng mình đầu ấp tay gối, một người phụ nữ xem mình là chồng.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu bắt đầu phiên xử. Sau khi vị đại diện Viện KSND TP Cần Thơ công bố bản cáo trạng. Trong phần xét hỏi, vị chủ tọa hỏi: "Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo và bị hại L. quen biết nhau như thế nào. Lý do vì sao bị cáo siết cổ bà L.?". 

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Phát khai cả hai biết nhau trên TikTok. Sau thời gian thấy hợp nhau rồi quyết định cùng về chung sống. Hơn một năm ở chung, đôi khi cả hai cũng có cãi vả nhưng chỉ là chuyện vụn vặt thường ngày trong cuộc sống.

"Tối đó bị cáo và L. lúc nằm ngủ có đùa giỡn đánh nhau qua lại, do bị cáo bị L. đánh một cái trúng ngực nên tức giận liền bóp cổ bị hại chứ không có tính toán trước kế hoạch giết người", ông Phát khai trước tòa.

Vị chủ tọa hỏi dồn: "Có phải bị cáo siết cổ bị hại từ 1 - 2 phút, thấy bị hại giãy giụa thì bị cáo lại dùng chân kẹp chặt người bị hại để tiếp tục thực hiện hành vi siết cổ không? Bị cáo có sơ cứu cho bị hại không? Có báo cho ai biết để kịp thời cứu chữa cho bị hại không?".

Ông Phát đáp lại bằng giọng yếu ớt hôm đó ông không có rượu bia tinh thần tỉnh táo chỉ vì tức giận mới xảy ra cớ sự. Khi thấy bà L. không còn giãy giụa, ông có dùng tay ấn vào ngực và áp tai mình vào người bà L. nhưng không nghe được nhịp tim, lúc này ông nghĩ bà đã chết nên không đưa đi cấp cứu nữa. 

"Nửa đêm rồi bị cáo nghĩ cơ quan công an không có làm việc nên không có trình báo cho ai chờ đến sáng bị cáo mới đi tự thú", bị cáo Phát khai.

Nỗi đau mất mẹ chỉ trong 2 phút

Trong suốt phiên xử, ở hàng ghế bị hại, T.D.A. (con ruột bà L.) gần như lặng im. Cậu ngồi co mình trong chiếc áo thun sẫm màu, hai bàn tay đan chặt, ánh mắt thất thần hướng về phía bục khai báo. Mỗi khi ông Phát thuật lại hành vi tàn nhẫn đã bóp cổ mẹ cậu đến chết, đôi mắt A. lại đỏ hoe vì nỗi đau xé lòng khi nghe về cái chết của mẹ.

Nỗi đau của cậu con trai mất mẹ khiến cả phòng xử như chùng xuống. Người mẹ từng nuôi nấng, chở che cho A. từ bé nay chỉ còn hiện diện qua vài dòng trong cáo trạng. "Chúng tôi chia sẻ nỗi đau mất người thân với phía gia đình bị hại. Mong A. và gia đình nén đau thương mà hướng về phía trước", vị chủ tọa thay mặt hội đồng xét xử nói với giọng trầm buồn.

A. trình bày với giọng đứt quãng vì hoàn cảnh hai mẹ con sống xa nhau. A. đang học đại học ở TP.HCM. "Trước đó mẹ tôi có gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng tôi không nghĩ đó là lần cuối cùng được nghe giọng của mẹ", A. nói trong nước mắt.

Ra tòa, gia đình bị hại yêu cầu xử lý tội danh bị cáo theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu mức bồi thường 331 triệu đồng gồm tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Tòa xác nhận bị cáo đã tác động gia đình bồi thường được 50 triệu đồng.

Chỉ trong một đêm, A. mất đi vĩnh viễn người mẹ, mất đi điểm tựa tinh thần trong cuộc đời. Bi kịch nảy mầm từ những điều không ai để ý và có lẽ cũng không ai có thể ngờ rằng những tình huống rất đỗi bình thường lại là nguyên cớ làm bùng lên cơn "thịnh nộ" của Phát.

Án mạng xảy ra không có động cơ vì tiền bạc hay hận thù, cũng chẳng có kế hoạch phạm tội từ trước. Dường như khi thiếu đi kiểm soát cảm xúc thì những va chạm nhỏ nhặt cũng hóa bi kịch.

Ngày 13-3, trong phiên tòa sơ thẩm, tòa nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng và sức khỏe người khác.

Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tự thú với cơ quan công an. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo ăn năn hối cãi, đã khắc phục được một phần hậu quả cho phía bị hại.

Vì các lẽ trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lý Hồng Phát mức án 15 năm tù về tội giết người. Đồng thời ông phải bồi thường số tiền còn lại là 281 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Read Entire Article