
Thanh Nhàn vượt qua cả thủ môn Hoàng Anh Gia Lai nhưng sút bật cột - Ảnh: N.K
Tối 10-5, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp PVF-CAND trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League 2025-2026.
Đây là trận đấu mà đội khách PVF-CAND đang rất cần chiến thắng để đua trụ hạng. Còn Hoàng Anh Gia Lai thì đã ở vị trí khá an toàn (cách đội khách đến 8 điểm), nên có dư luận cho rằng đội chủ nhà sẽ không bung hết sức.
CLB Hoàng Anh Gia Lai ra sân với đội hình khá lạ trong trận đấu này. Ngoài trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm bị treo giò, HLV Lê Quang Trãi cũng cất luôn thủ môn số một Trung Kiên và trung vệ chủ lực Jairo Filho.
Với đội hình ra sân yếu như thế, đặc biệt cả hàng thủ, CLB Hoàng Anh Gia Lai gần như nhường thế trận cho đối thủ mặc sức "bắn phá" khung thành.

Trung vệ Phạm Lý Đức không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: N.K
Trong vòng có 10 phút đầu tiên của trận đấu, PVF-CAND đã có ít nhất 2 cơ hội có thể ghi bàn rõ nét. Nhưng hết Thanh Nhàn sút đập cột khi trước mặt là khung thành trống, lại đến lượt Eid Mahmoud dứt điểm ra ngoài.
Phải chờ đến phút 29, Eid Mahmoud mới có thể ghi bàn mở tỉ số cho PVF-CAND từ đường chuyền của Mpande. Mất khoảng 5 phút trao đổi với tổ trọng tài phòng VAR, bàn thắng mới được trọng tài Izzul Fikri (Malaysia) công nhận.
Có được bàn thắng, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại thi đấu hưng phấn hơn. Kết quả là phút 42, trung vệ Phạm Lý Đức sút trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0 cho PVF-CAND.
Đáng chú ý khi Lý Đức không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, trong lúc các đồng đội ở PVF-CAND thì ăn mừng đầy phấn khích.
Bị dẫn 2-0, CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn kịp có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 45+4 nhờ công của Conceicao Gabriel. Có bàn thắng, nhưng chỉ cầu thủ Brazil này ăn mừng trong khi gần như chẳng có đồng đội nào của anh ở CLB Hoàng Anh Gia Lai chạy đến chia vui.
Sang hiệp 2, PVF-CAND vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận. 20 phút đầu hiệp 2, tiền đạo vào sân thay người Hoàng Vũ Samson và Thanh Nhàn có 2 cơ hội ghi bàn nhưng vẫn không tận dụng được.
Phút 72, đội chủ nhà thậm chí còn thay thủ môn Đinh Phước Sang bằng Nguyễn Vũ Khang dù chẳng có chấn thương nào. Bốn phút sau khi vào sân, Vũ Khang đã có pha ngăn cản Hoàng Vũ Samson ghi bàn trong pha đối mặt.
Không thể ghi bàn thắng trong những phút còn lại, PVF-CAND đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai.
Chiến thắng quan trọng này giúp PVF-CAND vượt qua SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí áp chót với 17 điểm sau 22 trận, hơn 1 điểm so với chính đối thủ trong cuộc đua trụ hạng.
Thậm chí, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại còn có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Becamex TP.HCM có 4 điểm.

