Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt

54 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 1.

Triển lãm được tổ chức tại Cung đường nghệ thuật Đà Lạt (Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt) - Ảnh: M.V

Tối 20-8, triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam khai mạc, bắt đầu đón khách tại Đà Lạt sau lần ra mắt trong khuôn khổ Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25 vào năm 2025 tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam.

Triển lãm ảnh Đà Lạt lần này do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Stop and Go Art Space và Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi tổ chức. 

Triển lãm quy tụ tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia Pháp: Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey - những người gắn bó lâu dài với Việt Nam. Triển lãm tại Đà Lạt sẽ kéo dài đến ngày 10-10.

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 2.

Các tác phẩm được treo ngoài trời để người dân và du khách dễ dàng xem - Ảnh: M.V

Sớm nhất về thời gian là loạt ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand, chụp trong giai đoạn 1970 - 1975, khi ông công tác tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn. 

Bertrand không phải người làm nghề. Ông cầm máy vì đam mê. Những bức ảnh của ông sau này mới được nhìn nhận ở cả giá trị nhiếp ảnh lẫn ý nghĩa lịch sử, kể lại một chương đặc biệt của Việt Nam.

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 3.

Chân dung các nghệ sĩ có tác phẩm triển lãm tại Đà Lạt - Ảnh: M.V

Daniel Roussel đến Việt Nam ở giai đoạn 1980 - 1986, với tư cách phóng viên thường trú nhật báo L'Humanité

Ông ghi lại những khoảnh khắc đời thường của một đất nước hậu chiến còn nhiều thiếu thốn bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ. 

Song song với ảnh, Roussel viết và làm phim tài liệu, để lại kho tư liệu quý về Việt Nam. Cái nhìn của ông không đứng ngoài, mà gắn với sự thấu hiểu hành trình đấu tranh của người Việt chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc.

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 4.

Tác phẩm của Daniel Roussel chụp tại Việt Nam ở giai đoạn 1980 - 1986 - Ảnh: M.V

Tại triển lãm còn có ảnh của Lily Franey, chụp từ năm 1987 trong những chuyến công tác cùng Hội Cứu trợ bình dân Pháp (Secours Populaire Français). Ảnh của bà ghi nhận một Việt Nam của những ngày đầu đổi mới, đang gượng dậy từ tàn tích chiến tranh. 

Franey không tìm khung hình lớn. Bà dừng lại ở cái bình dị, ở nhịp sống thường nhật, và trong đó là hy vọng. Ống kính của bà ấm, tinh tế, mang tính nhân văn rõ rệt.

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 5.

Tác phẩm của tay máy Lily Franey chụp tại Hà Nội - Ảnh: M.V

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 6.

Tác phẩm của Gilbert Bertrand có mặt tại triển lãm - Ảnh: M.V

Ba thời điểm, ba cách nhìn của người Pháp về Việt Nam được đặt cạnh nhau, không kể một câu chuyện liền mạch mà để lộ những khoảng trống. Và vì thế, ba bộ ảnh có tính mời gọi cảm nhận và hồi tưởng nhiều hơn ngắm nhìn.

Tuổi Trẻ xin giới thiệu đến độc giả một số tác phẩm được triển lãm tại Đà Lạt trong khoảng 7 tuần tới.

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 7.

Tác phẩm của Daniel Roussel

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 8.

Tác phẩm của Daniel Roussel

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 9.

Tác phẩm của Gilbert Bertrand

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 10.

Tác phẩm của Gilbert Bertrand

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 11.

Tác phẩm của Lily Franey

Triển lãm Giao điểm Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Lạt - Ảnh 12.

Tác phẩm của Lily Franey

Read Entire Article