Trẻ rời điện thoại ra đồng 'mần nông'

2 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Trẻ nghỉ hè về quê bỏ điện thoại ra đồng nhổ cỏ, trồng trọt  - Ảnh 1.

Hai con gái của chị Oanh ra đồng trồng ngô giúp ông bà ngoại - Ảnh: TÂM LÊ

Cất điện thoại, làm nông dân 

Cuối tháng 7, hai cô con gái chị Trần Kim Oanh (Hải Phòng) đã được bố mẹ cho về quê nghỉ hè cùng ông bà ngoại ở Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Những ngày này, để con giảm căng thẳng sau năm học cũng là dịp gần với ông bà, hòa mình với thiên nhiên, lại tập giúp ông bà nhổ cỏ, trồng hoa màu, nhất là bớt thời gian dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Ở phố không có chỗ chơi, ngoài đường xe cộ đông như kiến, nhà lại nhỏ. Các cháu đi học về muốn đá bóng, đạp xe cùng bạn bè đều phải có người lớn canh chừng. Nên hầu như học về toàn ở trong nhà, không thì cũng xem điện thoại hoặc coi tivi", chị Oanh nói.

Từ khi hai con (9 và 12 tuổi) có thể tự ở nhà cùng ông bà, cứ hè, vợ chồng chị sẽ đưa con về quê. Chị Oanh cười: "May mà ông bà còn khỏe, chúng tôi còn nhờ giúp chăm các cháu tháng hè được".

Nhà nào ở quê sân vườn cũng rộng, đường bê tông phẳng lì trước nhà, lại ít xe cộ. Bọn trẻ cũng có bạn hàng xóm, cứ thấy về một cái là í ới gọi nhau đi đá bóng, nhảy dây, tìm ve sầu, bắt chuồn chuồn… Các con cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới điện thoại.

Ở quê chiều mát, ông bà lại rủ cháu ra trồng cây, gieo hạt ngoài đồng, có lúc lại nhổ cỏ, tưới hoa. Bà là giáo viên nghỉ hưu, ra đồng dạy cháu ý nghĩa của việc gieo hạt, cách trồng cây, phân biệt các loại rau quả, tác dụng… làm bọn trẻ thích lắm.

"Bà còn dạy bọn trẻ tự trồng một cây cho riêng mình rồi chăm sóc nó mỗi ngày, nhìn nó ra lá non. Hè năm sau về xem cái cây đó lớn thế nào, xem nó đơm hoa kết trái ra sao làm tụi nhỏ càng háo hức chờ đợi", chị Oanh kể.

Trong khi đó, hai con (một trai một gái) của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng ở chung cư tại Cầu Giấy (Hà Nội) cũng được đưa về quê nội ở Vĩnh Phúc những ngày nghỉ hè. Hai bạn không quên đem theo bộ cầu lông xịn mới mua để chơi trong sân nhà ông bà nội.

Ngõ trước nhà ông bà đã rộng lại còn cả khoảng sân lớn cả trăm mét vuông, tụi nhỏ tha hồi đá bóng, đánh cầu, rồi bãi bồi ven sông rộng tha hồ chạy nhảy. 

"Mấy đứa nhỏ còn ra vườn cuốc đất giúp ông bà trồng rau. Con gái thích nhất đi nhặt trứng vịt mỗi sáng, rải lúa cho đàn vịt ăn. Về quê chúng chẳng đòi điện thoại chơi game, vợ chồng tôi cũng đỡ lo", anh Thắng cười kể.

Trẻ nghỉ hè về quê bỏ điện thoại ra đồng nhổ cỏ, trồng trọt  - Ảnh 2.

Con gái lớn của gia đình anh Thắng giúp ông bà dọn vườn - Ảnh: NVCC

Chạy nhảy ra mồ hôi thấy ăn cơm ngon hơn

Các con xách nước tưới rau, nhổ cỏ, ra đồng phơi nắng, trồng trọt. Suốt ngày vận động, mồ hôi nhễ nhại, chưa đến giờ ăn bụng đã đói. Đó là lời các phụ huynh "khoe" về con khi về quê nghỉ hè.

Có thể nói những ngày hè là cơ hội quý để các con rèn luyện sức khỏe, gần hơn với thiên nhiên tươi mát. 

"Tôi gọi điện thoại, con khoe cả sáng, chiều đi dọn vườn với ông bà", chị Oanh hào hứng rồi kể tiếp: "Bà ngoại khoe cháu ăn hết hai bát cơm đầy với cá kho sung, trứng rán lá hẹ, canh rau tập tàng, chứ ở phố giục mãi bọn trẻ mới nuốt hết bát cơm".

Theo chị Oanh, tụi nhỏ ở phố chỉ quẩn quanh trong phòng máy lạnh, ngoài học ra chẳng còn không gian nào khác để hít hà không khí. Còn ở quê, trời chưa mát chúng đã chạy nhảy khắp nơi, da đen nhẻm nhưng nhìn khỏe khoắn hơn nhiều.

Chị Trần Thị Nhung (quê Nghệ An) sống cùng con gái 11 tuổi ở chung cư Linh Đàm (Hà Nội) cho biết cứ hè là hai mẹ con cùng về quê vì chị làm giáo viên hè có thời gian nghỉ. Tính trước thời gian nên hè anh chị nhờ ông bà nội đăng ký, cháu gái được đi trại hè, khoái lắm.

"Hè không điện thoại, ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng đã nghe trống đánh đầu ngõ gọi đi tập, chiều cũng thế. Tối lại tập trung ra đình hát múa, đi cả ngày mà không thấy kêu mệt gì hết", chị Nhung cười.

Trẻ nghỉ hè về quê bỏ điện thoại ra đồng nhổ cỏ, trồng trọt  - Ảnh 3.

Nhóm trẻ về quê nghỉ hè rủ nhau ra đồng mò cua, bắt ốc - Ảnh: NVCC

Read Entire Article