Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_2fd813a82ed432755b03307e9ac6c085, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Trận cuối ác mộng của PSG ở Ligue I - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Trận cuối ác mộng của PSG ở Ligue I

16 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

PhápTrong trận cuối cùng của Ligue I mùa 2025-2026, PSG bại trận 1-2 trước người hàng xóm Paris FC, tổ chức lễ nâng Cup chóng vánh và chứng kiến chấn thương đáng ngại của Ousmane Dembele.

Ngăn cách nhau bởi con đường Rue Claude Farrere, đại bản doanh của PSG chỉ cách sân nhà người hàng xóm Paris FC là Jean-Bouin vài mét. Đó là nơi thầy trò Luis Enrique khép lại mùa giải Ligue 1 2025-2026, cũng là nơi họ "buộc phải" tổ chức lễ nâng cúp VĐQG.

Đã chính thức đăng quang nước Pháp lần thứ 5 liên tiếp bằng trận thắng 2-0 trên sân của Lens ở vòng trước, PSG lại phải đá trận hạ màn mùa giải cũng ở sân khách, khiến họ chẳng thể có màn ăn mừng chính thức trước các khán giả nhà.

 LÉquipe

Sân nhà Paris FC và sân nhà PSG chỉ cách nhau bởi một con đường. Ảnh: L'Équipe

Oái ăm là Paris FC cũng lên kế hoạch mở tiệc trên sân nhà ở vòng cuối, với màn pháo hoa rực sáng đánh dấu thành tích trụ hạng ngay mùa đầu trở lại Ligue 1 sau 46 năm. Ban đầu, sân Jean-Bouin tưởng như được chuẩn bị sẵn cho cả hai tiết mục ăn mừng, đồng thời tổ chức trận derby Paris kết thúc mùa giải.

Nhưng không. Chủ nhà Paris FC thẳng thừng từ chối ý tưởng để đội láng giềng nhận cúp trên sân nhà của họ. Phải sau nhiều cuộc thảo luận và nhượng bộ giữa hai CLB cùng ban tổ chức giải (LFP), kế hoạch này mới được thông qua. Điều kiện Paris FC đặt ra, là lễ ăn mừng của PSG phải diễn ra trước giờ bóng lăn và phải nhanh gọn.

Kết quả, vào một buổi tối ẩm ướt sau cơn mưa tháng 5/2026, tại sân Jean-Bouin chỉ cách Parc des Princes vài bước chân, PSG đã ăn mừng chức vô địch Ligue 1 lần thứ 14 trong lịch sử. Trong khoảng 19.000 khán giả, chỉ có chừng một nghìn CĐV nhiệt thành ở góc khán đài dành cho đội khách.

 Reuters

Sân khấu ăn mừng chức vô địch Ligue 1 của PSG tại sân Jean-Bouin. Ảnh: Reuters

Không có bục vinh danh nào trên thảm cỏ, chỉ là một bố cục nhỏ được dựng lên như một "gian hàng" dành cho thầy trò Enrique. Do phải ra sân với bộ trang phục sân khách áo trắng, các cầu thủ PSG đành trùm tạm áo đấu sân nhà. Chiếc cup Ligue 1 được trao bởi Chủ tịch LFP Vincent Labrune đúng thời điểm 8 giờ tối, tức một tiếng trước giờ bóng lăn và ngay buổi khởi động. Tổng thời gian ăn mừng cho PSG là... vỏn vẹn 4 phút.

Trong lúc chiếc cúp được trao tay thủ quân Marquinhos, các CĐV ultra (quá khích) của PSG hô lên những tiếng xúc phạm ông Labrune: "Labrune, Labrune, đồ khốn...". Từng cầu thủ nhanh chóng nâng cúp trước ống kính phóng viên. Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch PSG Nasser al-Khelaifi và Thị trưởng thủ đô Emmanuel Gregoire, các nhà vô địch nước Pháp đã không hề nán lại. Khó để nói rằng họ đã tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đăng quang diễn ra với tốc độ chớp nhoáng đến vậy.

Sau bầu không khí kỳ lạ ấy, là màn trình diễn được L’Équipe miêu tả là "bạc nhược" đến từ PSG. "Chúng tôi chẳng thèm bận tâm, chẳng thèm bận tâm", bằng thứ ngôn từ đầy gai góc ấy, các ultra của PSG có vẻ không mấy bận lòng trước thất bại 1-2 của đội nhà. Tuy nhiên, lịch sử sẽ ghi nhận rằng Paris FC, ngay trong mùa giải trở lại sân chơi số một nước Pháp, đã đánh bại người hàng xóm vĩ đại tới hai lần sau ba cuộc đối đầu mùa này (trước đó là chiến thắng 1-0 ngay tại Parc des Princes ở vòng 1/16 Cup Quốc gia Pháp).

Chỉ còn 13 ngày nữa là bước vào trận chung kết Champions League gặp Arsenal, trận thua thứ 6 trong mùa giải tại Ligue 1 này của PSG dường như chỉ là một vết gợn nhỏ đối với các CĐV. "Budapest, chúng tôi đến đây!", các ultra hô vang, ánh mắt đã hướng trọn về trận chung kết châu Âu vào ngày 31/5. Trái lại, HLV Enrique chưa thể nghĩ đến Hungary xa xôi như vậy. Ông thẳng thắn đánh giá màn trình diễn này là "tồi tệ nhất kể từ khi nhậm chức" kèm theo kết luận phũ phàng là chẳng thu hoạch được bất kỳ điều gì từ trận đấu này.

"Tuyệt đối không có một điểm sáng nào ở trận này", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói sau trận. "Có những đòi hỏi cơ bản tối thiểu, nhưng hôm nay không có thứ gì cả. Hơn nữa, khi đã khoác lên mình màu áo PSG thì luôn đi kèm những trách nhiệm bắt buộc. Mọi thứ đáng lẽ phải khác. Không có có cường độ, không có tham vọng thì đá bóng làm sao được".

 Reuters

Các CĐV PSG đốt pháo sáng tại Jean-Bouin. Ảnh: Reuters

Khó để phản bác Enrique. Thất bại này là minh chứng cho thấy chức vô địch Ligue 1 mùa này của PSG dựa trên một bảng thành tích nghèo nàn hơn hẳn mùa trước (76 điểm so với 84 điểm). Cả trận, PSG chỉ có hai dứt điểm trúng đích, so với 9 của Paris FC. Đội khách mở tỷ số nhờ Bradley Barcola ở phút 51, nhưng sau đó hoàn toàn buông xuôi và để đối thủ ngược dòng thắng 2-1. Những cái tên được tung vào sân từ ghế dự bị như Goncalo Ramos, Lee Kang-in, Senny Mayulu hay Dro Fernandez đều chơi kém như nhau. Trong đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha bị L’Équipe chấm điểm 3. Bộ khung đá chính của PSG gần như không có thách thức nào đến ngày 31/5.

Việc cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa này và đương kim Quả Bóng Vàng phải rời sân ở phút 27 cũng là một "vết ố".

Ngay tối 17/5, những người thân cận của Dembele đã lên tiếng trấn an dư luận, viện dẫn "nguyên tắc thận trọng" sau khi cầu thủ này cảm thấy khó chịu ở bắp chân sau khoảng 15 phút thi đấu. "Chúng tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai (18/5), nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự mệt mỏi tích tụ, không có gì quá nghiêm trọng", Enrique xua tan lo lắng. Trước khi rời sân và ra về, ngôi sao người Pháp chỉ đá cầm chừng bằng những bước chạy bộ nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút.

 LÉquipe

Dembele đuổi theo đối thủ trước khi gặp chấn thương, trong trận đấu Paris FC. Ảnh: L'Équipe

Truyền thông Pháp đặt ra câu hỏi rằng có thực sự cần thiết phải tung Dembele vào sân ở một trận đấu thủ tục hay không, nhất là khi anh đã vắt kiệt sức lực trước Bayern Munich ở bán kết Champions League và chỉ bốn ngày sau chuyến làm khách tới Lens. Trong vòng 13 ngày, dạng chấn thương căng cơ này hoàn toàn có thể hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, nó là một lời nhắc nhở đắt giá về cơ thể nhạy cảm với chấn thương của Dembele.

Từ đây cho đến chung kết Champions League là hai tuần nữa, PSG sẽ không còn màn "tập dợt" nào trong lộ trình hướng tới Budapest.

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article