Tôi sinh hai con dù không nhà, không xe, không tiết kiệm

18 hours ago 12
Quảng Cáo

0943778078

Nếu đợi đủ điều kiện mới sinh con, có thể cả đời tôi cũng không bao giờ thấy mình đủ.

Những ngày gần đây, câu chuyện một người trẻ chia sẻ rằng mình có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng và quyết định không sinh con đã tạo ra rất nhiều tranh luận. Có người cho rằng đó là suy nghĩ thực tế. Có người lại cho rằng đó là biểu hiện của lối sống cá nhân, đặt bản thân lên trên trách nhiệm gia đình. Tôi tin người trẻ không quay lưng với gia đình. Họ chỉ đang sợ mình không đủ khả năng mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp. Tôi hiểu cảm giác đó bởi bản thân cũng từng là một người trẻ như thế.

Tôi kết hôn năm 24 tuổi, không nhà riêng, không ôtô, không có khoản tiết kiệm đáng kể. Vợ chồng tôi thuê một căn phòng nhỏ để ở. Ngày đó, đồng lương viên chức không cao. Chồng đi làm, tôi cũng đi làm nhưng vẫn phải tìm đủ mọi cách để tăng thêm thu nhập. Buổi tối tôi đi dạy thêm, cuối tuần nhận tài liệu về dịch thuật, có khi lại nhận làm phiên dịch tiếng Trung cho các đoàn công tác. Ngày nào tôi cũng quay cuồng với công việc.

Tất nhiên là tôi rất mệt, rất áp lực. Nhưng điều thú vị là trong suốt quãng thời gian ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vì khó khăn mà mình sẽ không sinh con. Ngược lại, tôi luôn mong muốn có ít nhất hai đứa con. Bởi trong suy nghĩ của tôi, con cái chưa bao giờ là một "gánh nặng tài chính". Con là một phần của cuộc sống, là động lực để mình cố gắng hơ, là lý do khiến hai vợ chồng biết tiết kiệm hơn, làm việc chăm chỉ hơn và trưởng thành hơn.

Năm 2006, tôi mang thai con gái đầu lòng trong chính giai đoạn khó khăn nhất. Lúc đó, chúng tôi vẫn đang thuê nhà, tích góp từng đồng để mua đất, tính toán chi tiêu từng tháng. Khi ấy, nếu ai hỏi tôi "cuộc sống 10 hay 20 năm sau sẽ ra sao?", tôi cũng không thể trả lời. Tôi không biết mình sẽ có những gì? Không biết gia đình sẽ đi được bao xa? Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ đứa trẻ.

>> Nỗi sợ 'trả giá' sau mỗi lần sinh con

"Nếu đợi đủ điều kiện mới sinh con, có thể cả đời cũng không thấy mình đủ", đó là điều tôi thường chia sẻ với các bạn trẻ. Trong cuộc sống, có những việc phải chuẩn bị thật kỹ. Nhưng cũng có những việc nếu chờ hoàn hảo mới bắt đầu thì ta sẽ không bao giờ bắt đầu được. Sinh con là một trong những việc như vậy. Tất nhiên, không ai cổ vũ việc sinh con khi không có khả năng nuôi dưỡng, thiếu trách nhiệm, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng khái niệm "đủ điều kiện" rất khác nhau ở mỗi người.

Có người phải có nhà riêng mới sinh con. Có người phải có vài tỷ đồng tiết kiệm mới dám sinh con. Có người muốn ổn định hoàn toàn sự nghiệp... Những lựa chọn đó đều đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, nếu cứ liên tục nâng cao tiêu chuẩn của sự an toàn thì rất có thể đến một ngày nào đó, tuổi sinh sản tốt nhất đã đi qua. Và khi ấy, điều kiện kinh tế có thể tốt hơn nhưng cơ hội sinh con lại không còn dễ dàng như trước.

Trong khi đó, tôi từng gặp không ít trường hợp các cặp vợ chồng thành đạt, có nhà đẹp, xe đẹp, thu nhập rất cao nhưng phải mất nhiều năm điều trị hiếm muộn mới có được một đứa con. Họ thường nói một câu giống nhau: "Giá như ngày trước mình sinh sớm hơn".

Có một điều tôi thường bắt gặp trong những cuộc trò chuyện về hôn nhân và sinh con hiện nay: rất nhiều người đang tiếp cận việc làm cha mẹ như một bài toán tài chính. Họ tính rất kỹ chi phí sữa, học phí, viện phí, chi phí sinh hoạt, rồi cả những khoản tiền dành cho tương lai của con. Tôi hoàn toàn hiểu những phép tính ấy, bởi chính tôi cũng từng trải qua những tháng ngày phải cân nhắc từng khoản chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, càng đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, tôi càng nhận ra rằng nếu chỉ dùng tiền bạc để đo lường giá trị của việc sinh con thì chúng ta đang bỏ quên một phần rất quan trọng của hạnh phúc làm người.

Nếu mọi quyết định đều được cân đong bằng lợi ích vật chất, có lẽ sẽ chẳng ai dám yêu, chẳng ai dám kết hôn, cũng chẳng ai sẵn sàng hy sinh vì người khác. Bởi tình yêu, gia đình và sự gắn bó giữa con người với con người vốn là những điều không thể quy đổi thành tiền. Làm cha mẹ cũng vậy. Đó là hành trình đòi hỏi rất nhiều công sức, thời gian và cả những lo toan, nhưng đồng thời cũng mang lại những giá trị mà không một khoản thu nhập nào có thể thay thế.

Tôi từng trải qua những đêm gần như thức trắng khi con sốt cao, từng thấp thỏm chờ trước cửa phòng thi của con, từng chắt chiu từng đồng lương, nhận thêm công việc ngoài giờ để có điều kiện cho con học tập tốt hơn. Có những giai đoạn cuộc sống rất vất vả, nhưng lạ thay, khi nhìn lại, điều còn đọng lại trong tôi không phải là những khoản tiền đã chi, mà là những khoảnh khắc trưởng thành của con qua từng năm tháng.

Nếu được lựa chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn khi còn trẻ, sinh con trong những năm tháng còn nhiều khó khăn. Không phải vì cuộc sống lúc đó dễ dàng, mà bởi chính hành trình làm cha mẹ đã giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự trưởng thành, của trách nhiệm và của hạnh phúc. Và tôi mong những người trẻ đang do dự vì sợ hãi hoặc bi quan trước tương lai hãy cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ. Đừng để những khó khăn của hiện tại trở thành lý do khiến chúng ta từ bỏ những điều mình thực sự mong muốn.

Vũ Thị Minh Huyền

  • Ba năm đấu tranh sinh hai con dù chồng sợ không nuôi nổi
  • 37 tuổi chưa dám sinh con vì còn nợ 1,3 tỷ đồng mua nhà Sài Gòn
  • Bị nhà chồng nói 'không biết đẻ' vì sinh toàn con gái
  • Không hối tiếc vì 23 năm từ bỏ đam mê để sinh con, làm mẹ
  • Thu nhập 35 triệu, ở trọ, ngại sinh con
  • 7 năm qua tôi không dám sinh thêm con
Read Entire Article